Một cô gái trẻ mới 25 tuổi đã qua đời ở Texas, Hoa Kỳ để lại nhiều thương tiếc cho người thân. Nhưng khi mà nỗi đau mất con chưa dứt, gia đình Mott đến từ San Antonio phải chịu thêm một cú shock khác khi thi thể con gái Julie bỗng biến mất tăm khỏi quan tài trước khi được hỏa táng.
Ngày 16/8, nhân viên khu tang lễ Mission Park Funeral Chapel North tá hỏa khi phát hiện thi thể cô Julie Mott (25 tuổi, trú ở TP.San Antonio) “không cánh mà bay” khỏi quan tài.
Trước đó, ngày 15/8, sau khi tang lễ cho Julie Mott hoàn thành, thi thể cô được chuyển đến khu vực riêng phía sau khu tang lễ để chuẩn bị hỏa táng vào ngày 17/8. Tuy nhiên, kẻ trộm đã khiến kế hoạch thất bại.

Cô gái Julie Mott xấu số.
Ngay sau đó, cảnh sát vào cuộc truy tìm dấu vết kẻ lấy cắp thi thể. Javier Salazar, phát ngôn viên cảnh sát thành phố San Antonio cho biết, không ghi nhận vụ đột nhập nào vào nhà tang lễ và cảnh sát không biết làm cách nào mà tên trộm “qua mặt” hệ thống camera giám sát trong nhà tang lễ để mang thi thể của Julie Mott đi.
Theo nhận định của Salazar, ngay từ đầu, kẻ trộm nhắm vào thi thể của cô gái. Ông cũng chia sẻ: “Trong suốt 22 năm làm nghề tôi chưa từng nghe nói đến chuyện như thế này”.

Khu tang lễ Mission Park Funeral Chapel North.
Ông Dick Tips, chủ khu tang lễ Mission Park Funeral Chapel North, cho rằng, có ai đó không muốn thi thể cô gái được hỏa thiêu nên đã lên kế hoạch lấy cắp. “Gia đình tôi đã làm việc ở đây suốt 5 thế hệ. Tôi vẫn không thể tin được chuyện kì quái đó lại xảy ra”, ông nói.
Được biết, Ông Tips treo thưởng 20.000 USD cho ai cung cấp thông tin giúp tìm lại thi thể cô gái và nhận dạng kẻ trộm.
Trong khi đó, trên kênh truyền hình KSAT-TV, ông Tim Mott (cha của Julie) tỏ ra đau buồn khi liên tiếp chịu hai cú sốc. Ông cho biết, nỗi đau chỉ nguôi ngoai phần nào khi thi thể con gái được tìm thấy.
Julie Mott vừa qua đời hồi giữa tháng tám, lúc vừa tròn 25 tuổi. Cô bị chứng bệnh xơ nang, dạng bệnh rối loạn di truyền nguy hiểm có tỉ lệ tử vong cao, rất ít người sống được trên 35 tuổi.