Tôi và anh yêu nhau đã được một thời gian đủ để cả hai hiểu rõ về nhau và biết được đó là một nửa còn lại của mình. Vậy là một đám cưới như mơ diễn ra với sự chúc phúc của hai bên gia đình cũng như bạn bè chúng tôi. Và tôi đã rất mong chờ đến kì nghỉ tuần trăng mật cũng như không quên chuẩn bị cho những ngày trọng đại đó, vậy mà nó lại diễn ra không như tôi mong muốn.
Thật ra khi chồng nói chuyện đó, tôi tưởng là anh chỉ đùa. Nhưng anh lại nói đó là suy nghĩ nghiêm túc của anh. Nhưng nếu nói với mẹ, mẹ đồng ý thì đi cùng, còn không thì thôi, không bắt mẹ đi. Điều dở thay là mẹ chồng tôi lại vô cùng hào hứng. Bà bảo chưa được đi chơi như thế bao giờ nên lần này tận dụng cơ hội đi cùng con cái cho vui.
Tôi có chút buồn. Có thể người khác sẽ cho là tôi ích kỉ khi chỉ có chồng và mẹ chồng trong một nhà, để mẹ ở nhà là không nên. Nhưng theo tôi nghĩ, có thể đi du lịch cùng nhau nhưng sẽ là một dịp khác. Tôi đâu có tiếc gì mẹ.
Nhưng trời ơi đất hỡi, mẹ tôi bị bệnh lạ giường, bà bảo ngủ ở chỗ lạ, bà không ngủ được nên đêm toàn mơ linh tinh. Thế là, chỉ được đúng một hôm đầu mẹ ngủ riêng. Những ngày sau đó, chồng tôi sang phòng mẹ ngủ còn lại để mẹ và tôi ngủ chung với nhau. Mới cưới, tôi cũng chưa gần gũi mẹ chồng, nói chuyện còn ngại và chưa tự nhiên. Tôi rất không thích ngủ với người lạ. Thế nên, cả đêm nằm với mẹ chồng, tôi phải nghĩ chuyện để nói. Chẳng lẽ lại cứ nằm là ngủ luôn, không nói chuyện gì mẹ lại bảo tôi chậm mồm chậm miệng.
Suốt mấy ngày đi trăng mật, tôi phải phục vụ mẹ chồng, từ chuyện ăn uống tới đưa mẹ đi mua sắm. Tôi giống như hướng dẫn viên du lịch của mẹ. Đi đâu cũng phải theo sát mẹ rồi giới thiệu này nọ. Không lẽ hai vợ chồng cứ đi cùng nhau rồi bỏ mẹ một mình? Chưa từng gặp trường hợp nào mà mẹ chồng lại đi trăng mật cùng con cái. Tôi chán, đòi chồng về sớm vì đi như thế thì thà rằng tôi ở nhà, có khoảng thời gian riêng tư còn hơn.
Tôi không thể tin nổi là chuyện này lại xảy ra với mình. Có nằm mơ tối cũng khong thể nghĩ là mẹ chồng lại đi du lịch cùng con trai và con dâu ngay trong tuần trăng mật của hai vợ chồng son. Tôi không biết mình có ích kỉ quá không nhưng cảm thấy không thích chút nào và rất khó chịu.
hoalyly@vietbf sưu tầm