Nghe đến đại học Harvard, nhiều người đã khao khát được học trong môi trường giáo dục như thế. Và làm việc ở đó lại là điều mà ai cũng ao ước. Vậy mà một tiến sĩ đã bỏ vị trí trong mơ ở Đại học Harvard để ngụ cư trong núi. Hãy cùng vietbf khám phá nhé!
Bethany Butzer, người Canada, đang thực hiện những nghiên cứu những lợi ích của yoga đối với trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên tại Harvard, đã rời bỏ công việc mơ ước của mình tại trường đại học danh tiếng này cùng căn hộ ở Boston. Người phụ nữ 35 tuổi chuyển tới sống trong một cabin rộng vỏn vẹn 12 mét vuông gần một hòn đảo hẻo lánh ở Canada.
Bethany đã dành cả mùa hè với chồng mình trong chiếc cabin gần Willisville, Ontario. Nơi này chỉ có thể đi vào bằng thuyền, và cô chia sẻ: 'Tôi thật sự kinh ngạc vì những nhận thức mới của bản thân'.
Mặc dù đã có được công việc trong mơ tại Harvard, sau khi hoàn thành bằng tiến sĩ, nhưng Bethany không hề hạnh phúc với công việc cũng như cuộc sống gia đình của mình, tờ National Post cho hay.
Cô chia sẻ: 'Mặc dù đạt được những thành công trong chuyên môn nhưng tôi cảm thấy sức khỏe cũng như tâm lý của mình ngày càng đi xuống. Và tôi không thực sự cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Rồi tôi quyết định dành thời gian cho bản thân ở một nơi nào đó hòa với thiên nhiên'.
Sau khi bán hết gần như tất cả đồ đạc, Bethany chuyển đến cabin chỉ với hai túi quần áo. Ngày ngày, cô hái quả mọng và nhìn lũ sóc chuột chơi đùa hàng giờ. 'Tôi gần như chỉ nhìn chằm chằm vào cây, ngắm bầu trời, đi câu cá, tập yoga và đọc sách'.
Những trải nghiệm đó vô cùng tích cực cho vợ chồng Butzer, nên họ đã 'đánh liều' chuyển đến sống tại Prague, Cộng hòa Séc tuần trước. Cô sẽ dạy tâm lý học ở một trường đại học, còn anh sẽ làm họa sĩ.
Mặc dù hiện tại, hai vợ chồng cô không còn sống trong cabin nhưng họ cho biết không hề hối hận khi rời Boston và đại học Harvard để trở về quê hương tĩnh tâm.
vietbf @ sưu tầm