Khi được cảnh sát hỏi về người vợ, người chồng thản nhiên tuyên bố cô đã theo IS. Nhưng sự thật thì, cô đã bị giết hại một cách man rợ rồi bị chặt xác trong nhà tắm. Vụ việc đang khiến người dân Nga rùng mình
Án mạng xảy ra tại thủ đô Moscow, Nga. Theo thông tin từ phía cảnh sát, người đàn ông tên Shapi Shakhshaev (37 tuổi) đã đâm vợ mình là Fatima (30 tuổi) đến chết sau đó chặt tay chân cô trong nhà tắm. Vụ việc xảy ra khi 3 đứa con của họ vẫn đang say ngủ.

Cô Fatima (30 tuổi) bị chồng đâm chết rồi chặt xác trong nhà tắm
Sau khi giết vợ, Shakhshaev khai với cảnh sát rằng cô Fatima đã cùng với một người bạn nữ rời khỏi Moscow đến Chechnya (nơi đa số người dân theo đạo Hồi) và di chuyển tiếp tới Syria để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Sau khi giết chết người vợ xinh đẹp, hung thủ còn nói dối rằng cô đã bỏ nhà đi và gia nhập IS
Khi tiến hành điều tra, cảnh sát phát hiện cặp đôi đang trong thời gian làm tủ tục ly hôn và cô Fatima dự tính sẽ mang các con đi. Nghi ngờ lời khai của Shakhshaev, cảnh sát tiến hành lục soát căn hộ của họ và tìm thấy hung khí giết người cùng nhiều vết máu ở hiện trường.

Bà Raise, mẹ ruột của nạn nhân, cho biết hung thủ đã nói dối về con gái mình
Theo thông tin từ phía gia đình Fatima, hai vợ chồng cô vốn không hạnh phúc, họ thường xuyên cãi nhau vì Shakhshaev bị "nghiện" game và ngoại tình.
Bà Raisa, mẹ ruột của cô Fatima cho biết: "Hắn ta (Shakhshaev) luôn bảo rằng Fatima nghiện ma túy nhưng không phải vậy. Cũng giống như chuyện Fatima gia nhập Fatima, Shakhshaev luôn nói những điều rác rưởi như thế. Con bé muốn trở về quê nhà ở Mahachkala (miền Nam nước Nga) với chúng tôi nhưng đã không thể làm được. Hắn ta không cho nó đi".
Hiện Shakhshaev đang bị giam giữ chờ ngày xét xử.

Cô Fatima bị giết khi 3 đứa con vẫn còn đang say ngủ
VietBF©Sưu Tầm