Vercelli là một thành phố nhỏ cách đô thị lớn Turino của Italia 75 km về phía Bắc. Gần như cả dân chúng nước này lẫn du khách người nước ngoài chẳng để ý gì đến Vercelli cho tới khi báo chí ở Italy rầm rộ đưa tin về phán xử của tòa án giúp cho một nhà nước tý hon hoặc một tiểu công quốc lạ kỳ độc nhất vô nhị ở Italia và châu Âu có đủ cơ sở pháp lý để hình thành ở thành phố này.
Pier Giuseppe Devallalle năm nay 70 tuổi. Cách đây 15 năm, ông chấp thuận đề nghị của cơ quan quản lý đường bộ quốc gia Italia đền bù 600.000 Euro cho ngôi nhà của mình ở Verselli để làm bùng binh cho tuyến đường giao thông mới. Cơ quan này về sau không những chỉ trả cho ông Devallalle 347.000 Euro mà còn không chịu làm các thủ tục pháp lý cần thiết để chuyển sở hữu. Kết quả là trên thực tế thì ngôi nhà đã bị dỡ bỏ và khu đất trở thành bùng binh nhưng trên sổ sách thì ngôi nhà này vẫn tồn tại trên khu đất vẫn thuộc về Devallalle và người này vẫn phải đóng thuế điền trạch hàng năm. Devallalle đã nhiều lần lưu ý chính quyền địa phương kia và cơ quan nhà nước nọ nhưng không ai trả lời. Ở sở thuế, ông nhận được phản ứng cho rằng “máy tính không bao giờ sai”. Mệt mỏi và bực bội vì tình trạng hành chính quan liêu này, cách đây 5 năm, ông già quyết định đòi lại khu đất để buộc cơ quan quản lý đường bộ quốc gia Italia trả nốt phần tiền đền bù đã thoả thuận hoặc xây trả lại ngôi nhà cho mình. Ông bị lôi ra toà nhưng toà lại xử công nhận quyền sở hữu khu đất cho ông. Vì vậy, người này chủ định thành lập nhà nước tý hon riêng giữa các đường giao thông, tuyển công dân, thành lập nghị viện và bổ nhiệm chức sắc quản lý.
Chuyện này điển hình cho tình trạng hành chính quan liêu ở Italia. Nhưng suy cho cùng thì lại khó tránh khỏi khi ở nước này có hơn 150.000 luật lệ và quy định pháp lý, lại còn gần 30.000 quy định riêng của địa phương, ngoài ra còn có cả mấy trăm ngàn luật và quy định của EU. Cho nên không phải cứ có nhiều luật là tránh được quan liêu.
VietBF © Sưu tập