Một trường học tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) vừa bị vạch mặt khi một cư dân mạng Trung Quốc đã đăng tải lên những bức hình rùng rợn kèm theo chú thích về vụ việc căng-tin trường này sử dụng xương gà thối để nấu canh phục vụ học sinh. Thật là khủng khiếp và tởm lợm vì sao bọn họ lại làm được điều đó. Họ có nghĩ rằng rồi con cháu họ cũng phải ăn thứ canh thối này không?
Theo báo điện tử Nhân dân Nhật báo, người dân thị trấn Phúc Đức, thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc đã vô tình phát hiện túi xương bốc mùi hôi thối rơi ra từ chiếc xe tải của một căng-tin trường học. Sau đó, họ lập tức tìm đến trường và phát hiện cảnh tượng kinh hoàng: Nhân viên căng-tin đang rửa những mẩu xương thối để nấu cho học sinh. Khi vụ việc bị phát hiện, họ đã đào hố chôn xương để tẩu tán bằng chứng.
Tuy nhiên, rất đông phụ huynh đã yêu cầu họ đào những túi xương thối lên. Bộ phận an ninh nhà trường cũng xác nhận hai bao xương gà của căng-tin đã quá hạn và bốc mùi. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm địa phương đã bắt tay điều tra vụ việc và niêm phong tất cả thực phẩm của căng-tin. Ngay sau đó, nhà trường cũng đã thông báo về vụ việc và cam kết sẽ hợp tác lực lượng chức năng để điều tra nhà thầu căng-tin.

Trường học - nơi phát hiện vụ việc rùng rợn. Ảnh: QQ

Xương gà thối. Ảnh: QQ
therealrtz © VietBF