Vietbf.com - Y tế ở Triều Tiên dưới góc nhìn của sinh viên Mỹ đã làm cho người ta thấy đất nước Triều Tiên tiến bộ về y tế hiện đại đến đâu với thế giới phương Tây. Trong bệnh viện tại một phòng mổ cũng có đèn, có dao mổ hay những thứ khác đều có như các bệnh viện tân tiến trên thế giới nhưng đều toàn là chế đi chế lại, vậy mới gọi tân tiến hiện đại của đất nước CS như bài viết sau đây.
Bác sĩ làm việc trong căn phòng cáu bẩn, dưới ánh đèn mờ ảo và những con dao mổ hoen gỉ... là hình ảnh một phòng mổ tại Triều Tiên qua góc chụp của một sinh viên Mỹ.
Daily Mail đưa tin, những bức ảnh này do sinh viên y khoa Josiah Cha chụp. Anh đã tới Triều Tiên trong một chuyến trao đổi giáo dục.

Một nhóm bác sĩ làm việc dưới ánh đèn mờ ảo
Josiah cho biết, các bác sĩ Triều Tiên là "những con người phi thường, khiêm tốn và đáng yêu" trong khi những thiết bị y tế mà họ sử dụng cho việc phẫu thuật chỉ ở mức cơ bản nhất.

Joshia Cha chú ý tới những con dao mổ hoen gỉ trong phòng phẫu thuật
Anh đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy những con dao mổ hoen gỉ và một chiếc đèn lớn được treo tạm bợ trên trần nhà.

Một bác sĩ lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ca phẫu thuật vất vả
Theo tờ Daily Mail, Triều Tiên chỉ chi có khoảng 1 USD/người cho dịch vụ y tế mỗi năm.

Một kệ thuốc
Nhiều người đã phải trải qua các ca mổ trong bối cảnh thiếu điện, chỉ có ánh nến.

Đèn mổ
Điều đáng chú ý hơn, theo phát hiện của Tổ chức Ân xá quốc tế, các ống tiêm được tái sử dụng và các ca phẫu thuật chính được thực hiện mà không có thuốc gây mê.
Sầm Hoa