Vietbf.com - Cuộc xung đột tại công ty hàng không Pháp Air France đột ngột trở nên gay gắt hơn với việc giám đốc nhân sự Xavier Broseta bị tấn công, sau khi xác nhận kế hoạch sa thải 2.900 người trong thời gian tới. Sau khi diễn ra được khoảng một tiếng đồng hồ, cuộc họp không thể tiếp diễn do bị mấy trăm nhân viên biểu tình đột nhập, và bị hành hung vị giám đốc nhân sự đã bị lột áo, phải leo rào để trốn thoát đám đông cuồng nộ, rốt cuộc đã được giúp đưa ra khỏi cuộc họp với công nhân viên.
Các nhân viên Air France đã xông vào cuộc họp của ban lãnh đạo công ty tại sân bay Charles de Gaulle (Pháp) và buộc các giám đốc phải trèo rào để chạy trốn.
Các nhân viên của hãng hàng không hàng đầu nước Pháp đã chứng tỏ sự giận dữ của mình bằng những hành động trực tiếp và đạt tới độ gây sốc mới.
Khoảng 100 công nhân đã tiến thẳng vào cuộc họp của ban lãnh đạo hãng hàng không và tấn công các giám đốc.

Pierre Plissonnier, Giám đốc Air France tại sân bay Orly được nhân viên an ninh hộ tống. (Ảnh: AP)
Các bức ảnh cho thấy một giám đốc mặt tái mét đang được hộ tống qua đám đông hùng hổ. Quần áo của ông bị xé thành từng mảnh.

Phó giám đốc nhân sự Xavier Broseta bị xé toạc áo. (Ảnh: Reuters)
Trong một bức ảnh khác, Phó giám đốc nhân sự phải trèo rào trong tình trạng sơ mi và áo khoác của ông bị xé toạc.

Hai lãnh đạo Air France bước đi thất thểu sau khi bị các nhân viên tấn công. (Ảnh: AP)
Căng thẳng giữa các nhà quản lý và công nhân bắt đầu từ cuối tuần trước, trước thềm một cuộc họp đưa ra quyết định cuối cùng về kế hoạch cắt giảm 2.900 nhân sự.
Theo kế hoạch, từ nay tới năm 2017 sẽ có 1.700 nhân viên mặt đất, 900 thành viên phi hành đoàn và 300 phi công của Air France bị sa thải.
Sầm Hoa