Thời gian gần đây đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn thương tầm liên quan đến các em nhỏ khiến nhiều người xót xa. Mà điều đáng nói là nguyên nhân của những vụ việc này là do các bậc phụ huynh đã không quan tâm đến con cái mình. Mới đây, một bà mẹ tại Anh đã vô cùng hối hận khi để con trai mình bị chết đuối vì mài chơi Facebook.
Theo Mirror, Claire Barnett, 31 tuổi, không để ý đến Joshua khi cậu bé đang chơi ở khu vườn sau nhà ở hạt East Yorkshire, Anh vào ngày 17/3 năm ngoái.
Tòa án cho hay người mẹ sau đó kéo cậu con trai bất tỉnh ra khỏi ao nước và cố gắng sơ cứu nhưng em đã qua đời tại bệnh viện. Barnett đã thừa nhận 4 tội danh về xao lãng trách nhiệm.
Theo luật sư khởi tố Peter Moulson, không rõ Joshua bị chết đuối trong ao nước bao lâu trước khi người mẹ phát hiện ra.
"Có thể chỉ khoảng 20 giây", ông nói. "Có bằng chứng cho thấy bị cáo đã sử dụng Facebook trên điện thoại di động khi Joshua ở ao. Sự nguy hiểm do thái độ thờ ơ này là rất rõ ràng", ông kết luận.
Theo luật sư biện hộ của Barnett, Timothy Roberts, cô sắp đưa chó cưng ra ngoài đi dạo thì bị phân tâm bởi một lời bình luận trên Facebook. "Bất kỳ bà mẹ nào ở nhà cũng có thể bị phân tâm vì một cú điện thoại hay một chiếc máy giặt", ông nhấn mạnh.
Thẩm phán cho rằng Barnett chăm nom con không chu đáo, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, và tuyên án cô 5 năm tù.
hoalyly@vietbf sưu tầm