Một trận đấu thất bại hoàn toàn của đội tuyển Việt Nam cả về tỷ số, lối chơi , đẳng cấp cho đến tinh thần. Đáng buồn hơn cả là cách mà cổ động viên đáp lại sự thất bại đó là thái độ quá kích và hành động ném chai lọ vào cổ động viên đội bạn. Hãy cùng vietbf khám phá nhé!
Trong trận tái đấu Thái Lan ở sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã không thể đòi được món nợ thua 0-1 ở lượt đi. Trái lại, thầy trò HLV Miura còn nhận trận thua muối mặt trên 0-3 ngay tại sân nhà.
Một thất bại toàn diện của ĐT Việt Nam, từ tỷ số, đẳng cấp, lối chơi cho đến tinh thần. Nhưng càng đáng buồn hơn nữa khi chúng ta thua cả về ý thức của người hâm mộ trên khán đài.
Theo ghi nhận trên sân, ngay sau khi thủ thành Nguyên Mạnh phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3, không ít khán giả quá khích của Việt Nam đã ném chai lọ về phía khu vực CĐV Thái Lan. Rất nhiều phóng viên Thái Lan ngay lập tức đã hướng ống kính để quay lại sự việc diễn ra khá nhanh này.
Sau khi bị ném chai lọ, những CĐV Thái Lan vẫn cổ vũ nhiệt tình như không có chuyện gì xảy ra. Họ không phản ứng để đẩy sự việc thành một vụ bạo động, một cách hành xử vô cùng chuyên nghiệp từ phía CĐV đội bạn.
Đây không phải là lần đầu tiên CĐV Việt Nam ném chai lọ vào người hâm mộ Thái Lan. Còn nhớ ở giải U19 Đông Nam Á hồi đầu tháng 9 tại Lào, các CĐV Việt Nam đã ném một cơn mưa chai lọ về phía khán đài có fan của Thái Lan.
Tình huống đó diễn ra ở phút 59 của trận đấu, chỉ 2 phút sau khi cầu thủ Suksan nâng tỷ số lên 2-0 cho U19 Thái Lan trong trận chung kết với U19 Việt Nam. Khi ấy, cổ động viên xứ Chùa vàng đã đốt pháo sáng và có hành vi khiêu khích người hâm mộ Việt Nam.
Hơn 1 tháng trước, chúng ta có thể lấy lý do đội bạn khiêu khích để bào chữa. Nhưng những gì diễn ra ở Mỹ Đình trong thất bại 0-3 của thầy trò Miura trước Thái Lan cùng hành động xấu xí của CĐV, bóng đá Việt Nam xem như đã thua trên mọi phương diện.
vietbf @ sưu tầm