Nga không những chả giúp mà còn làm rối beng hơn tại vùng Syria. Nga muốn trả thù Mỹ bằng cách này cũng nên. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Tối qua TT Syria, ông al-Assad đã bay đến Moscow để đích thân cám ơn TT Nga Putin về chiến dịch không kích ở Syria của Nga, cũng như sự giúp đỡ mạnh mẽ từ Moscow đã cứu chế độ Damascus.

Photo Courtesy: REUTERS/Alexei Druzhinin/RIA Novosti/Kremlin
Cali Today News - Các quan sát viên cho chuyến đi bất ngờ này càng cho thấy Nga đã trở thành một cường quân dấn sâu vào Trung Đông ra sao. Đây là chuyến đi ra ngoại quốc đầu tiên của ông al-Assad, kể từ khi nội chiến bùng ra ở Syria từ năm 2011.
Điện Kremlin giữ im lặng về chuyến đi và chỉ công bố hình ảnh và trích đoạn vài mẫu đối thoại giữa hai TT Nga và Syria hôm thứ tư 21/10, sau đó cũng không cho biết liệu ông al-Assad đã trở về nước hay vẫn còn ở lại Nga.
Được biết TT Putin nói ông ta hy vọng ‘các tiến bộ trên chiến trường sẽ thúc đẩy tiến bộ trong vệc tìm ra một giải pháp chính trị cho Syria’, vốn đã trở thành điểm nóng trên thế giới khi máy bay Nga mở các phi vụ oanh kích cách đây 3 tuần.
Được biết ông al-Assad đã nói: “Trước tiên cho tôi được nói lời cám ơn đối với sự lãnh đạo của liên bang Nga trong chiến dịch to lớn giúp đỡ nhân dân Syria, nếu không chủ nghĩa khủng bố đã thắng thế”
Trái với Hoa Kỳ và các đồng minh, vốn luôn muốn thấy ông al-Assad ra đi, chuyến thăm Moscow bất ngờ của ông càng cho thấy Nga quyết tâm giữ ông lại, một việc chỉ càng làm tình hình Syria thêm rối.
Đào Nguyên (Reuters)