Mới đây một du khách nước ngoài bất ngờ bị ngất tại chợ Hàng Bè, Hoàn Kiếm, Hà Nội được cứu sống bởi người dân gần đó đang gây “xôn xao”. Cụ thể là một ông cụ 70 tuổi châm cứu và đã cứu được mạng sống cho người du khách đó. Hành động này của ông lão đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khách nước ngoài về người Việt Nam.

Hình ảnh người dân Việt cứu giúp khách du lịch gặp nạn gây xúc động mạnh.
Mới đây, dân mạng lại xôn xao khi truyền nhau bức ảnh cùng với câu chuyện về người Việt Nam thân thiện, hiếu khách đã cứu khách du lịch gặp nạn trên phố khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.
Cách đây không lâu, sự việc về một người khách du lịch nước ngoài bất ngờ bị ngất tại chợ Hàng Bè, Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã được người dân tại đây tận tình cứu chữa đang gây xôn xao cộng đồng mạng.
Theo nhiều nguồn thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, người đàn ông này khi vừa đi đến đoạn ngã tư chợ Hàng Bè, Gia Ngư, thì bị ngất xỉu. Sau đó, người dân tại khu vực xung quanh đã đến cứu giúp nạn nhân. Điều may mắn hơn là có một người đàn ông chạc 70 tuổi cũng đang đi ngang qua đó và tự xưng là bác sĩ đông y đã đến châm cứu cho người bị nạn. Cuối cùng, sau 30 phút nỗ lực cứu chữa của vị lương y và người dân, vị khách này đã tỉnh lại.
Có người cho biết thêm, vị khách này đã cám ơn lương y cũng như người dân cứu giúp mình trong lúc hoạn nạn và lại tiếp tục cuộc hành trình du lịch tại Việt Nam. Vị lương y tốt bụng này chính là bác Lê Minh, 79 tuổi. Bác nguyên là bác sĩ cục y tế bộ công an trú tại nhà số 2A Cầu Gỗ.
Sự việc đã khiến dân mạng xôn xao, đặc biệt hình ảnh người Việt Nam thân thiện, hiếu khách và tốt bụng khiến không ít người cảm thấy ấm lòng và càng thêm tự hào về dân tộc.
hoalyly@vietbf sưu tầm