Lý do khiến một MC truyền hình nổi tiếng tại Mỹ phát hiện ra căn bệnh ung thư quái ác khiến nhiều người sốc nặng. Cụ thể là khán giả khi xem chương trình “Flip or Flop” do Tarek El Moussa dẫn đã phát hiện ra nam MC này bị u tuyến giáp và đã thông báo anh nên đi khám ngay. Thật bất ngờ đó là sự thật và chàng MC này đã may mắn khi kịp thời phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu.
Tính mạng của Tarek El Moussa, biên tập viên chương trình “Flip or Flop” của Mỹ đã được cứu khi một khán giả xem truyền hình phát hiện khối u ung thư ở cổ anh.
Sau khi một người xem truyền hình phát hiện khối u trên cổ El Moussa - BTV một chương trình về bất động sản của Mỹ, anh đã đi khám bác sĩvà phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp. Thế rồi, Moussa kể lại cuộc đời mình đã thay đổi thế nào từ khi căn bệnh thuyên giảm: Mọi thứ bị chậm lại 3 năm.
Tarek El Moussa cùng vợ mình Christina là biên tập viên chương trình về bất động sản của đài HGTV mang tên Flip or Flop. Cặp đôi sống tại California. Năm 2013, hai vợ chồng nhận được liên lạc từ Ryan Read, một người hâm mộ quan tâm chương trình, đồng thời là y tá có qua trường lớp đàng hoàng.
Ryan đã phát hiện khối u trên cổ Tarek khi xem một tập Flip or Flop. Cô liền viết mail gửi công ty sản xuất chương trình, nội dung có đoạn: “Đây không phải trò đùa. Tôi có chứng chỉ y tá và đã xem Flip or Flop được một thời gian. Tôi nhận thấy người dẫn chương trình Tarek có một cục u lớn trên tuyến giáp của mình. Anh ấy cần đi kiểm tra ngay lập tức".
Trước đó, Moussa đã đến bác sĩ để xét nghiệm khối u, nhưng vị bác sĩ đảm bảo với anh không có gì nghiêm trọng cả. Email do Ryan gửi đến đã khiến anh suy nghĩ lại. Anh quyết định đi khám ở chỗ khác. Lần này, bác sĩ chụp sinh thiết cho anh và phát hiện khối u là ác tính và đã lan đến các hạch bạch huyết của Moussa.
Moussa cho hay, ba năm vừa qua của cuộc đời anh giống như “một thử thách khá lớn”: Anh đã thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u và trải qua việc điều trị ung thư bằng i-ốt phóng xạ.
Giờ đây, khi bệnh tình đã thuyên giảm, anh tiếp tục sự nghiệp dẫn chương trình, nhưng cũng cho hay nhịp độ cuộc sống của mình đã chậm lại đáng kể.
“Nguy cơ ung thư tái diễn là rất cao, nhưng cứ mỗi năm trôi qua, khả năng tái phát lại giảm bớt, nên cũng ổn” – Moussa nói với People. “Tôi đã phải chậm lại một chút, nhưng đó thực ra lại là điều tốt vì giờ tôi có thể thực sự thư giãn.”
hoalyly@vietbf sưu tầm