Quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã bước vào một hồi mới trong vở kịch cũ. Lần đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiến đấu cơ của Nga ở vùng giáp ranh giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, phía Thổ Nhĩ Kỳ đã có những biểu hiện chính thức đầu tiên cho thấy ý muốn xuống thang chứ không phải tiếp tục leo thang căng thẳng với Nga, tìm cách xoa dịu tình hình và hạn chế thiệt hại chứ không còn khăng khăng thái độ “bất cần và đếch sợ” phản ứng của Nga. Không phải ai khác ngoài người hiện nắm giữ quyền lực cao nhất ở nước này là tổng thống Tayyip Racep Erdogan phải có những biểu hiện ấy. Ông Erdogan không nhận lỗi, không xin lỗi Nga như phía Nga yêu cầu nhưng đã tỏ ra ăn năn hối hận
Nhưng phía Nga vẫn tiếp tục làm găng chứ chưa tỏ ra sẵn sàng chấp nhận đi vào hoà dịu với Thổ Nhĩ Kỳ. Các biện pháp trả đũa và đối phó của Nga bao hàm cả về chính trị, quân sự lẫn kinh tế và thương mại, nhưng không có ý định trả đũa Thổ Nhĩ Kỳ về quân sự. Nga đã triển khai tên lửa hiện đại và xây dựng hệ thống phòng không riêng ở Syria. Nga đã huỷ thoả thuận về miễn thị thực nhập cảnh cho công dân hai nước với Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã ban hành những biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ về kinh tế và thương mại. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hai lần khước từ nhận nói chuyện điện thoại với ông Erdogan và cũng còn phớt lờ gợi ý của ông Erdogan về gặp tay đôi bên lề hội nghị quốc tế của LHQ về khí hậu trái đất tổ chức ở Paris (Pháp) trong những ngày sắp tới.
Kẻ muốn dịu vì thấy phải dịu. Những biện pháp đối phó và trừng phạt của Nga làm cho Thổ Nhĩ Kỳ bị thiệt đơn hại kép, ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến hiện tại ở nước này mà càng kéo dài thì mức tai hại sẽ càng tăng. Người làm găng vì vẫn còn có thể làm găng được và không thể không làm găng vì thể diện quốc gia, vì vị thế và ảnh hưởng quốc tế, vì lợi ích chiến lược lâu dài hơn là trước mắt.
VietBF© Sưu tập