Hàng chục người đã nhảy vào vật lộn đánh lẫn nhau để tranh giành những viên “kim cương” rơi đầy vỉa hè. Sự viêc hi hữu này xảy ra tại Hồng Kông (Trung Quốc) mới đây đã gây ra cảnh hỗn loạn trên một góc đường phố. Các cơ quan chức năng đã phải vào cuộc để gián tán đám đông này.
Thực hư việc hàng loạt người đi đường thi nhau nhặt "kim cương" trên vỉa hè tại Hồng Kông (Trung Quốc) gần đây đang gây xôn xao dư luận. Vào tối ngày thứ Tư vừa qua, hơn 50 người đi bộ trên đường phố đã vật lộn để tranh nhau nhặt “kim cương” rơi rải rác ở vìa hè.
Vào khoảng 8 giờ 40 phút, những hạt nhỏ màu sáng đã đột ngột trút xuống đường phố Nathan ở Tsim Sha Tsui, Hồng Kông, Trung Quốc. Sau đó, một phụ nữ đã hét lên: “Kim cương!”. Vì vậy, tất cả mọi người dân xung quanh lao vào, đổ xô đến, cả khách du lịch lẫn người dân địa phương đều thi nhau tìm kiếm “kim cương” khắp nơi quanh khu vực đó.
Ngay khi nghe được thông tin kỳ lạ này, các phóng viên đã đến hiện trường để phỏng vấn và tìm hiểu sự việc cũng như nguồn gốc của vật được gọi là “kim cương” này. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng cử một nhân viên đến hiện trường. Sau khi điều tra, họ cho biết “kim cương” mà người dân nhặt thực chất chỉ những mảnh nhựa.
Sự việc đã khiến không ít người dân xôn xao. Đây có lẽ sẽ là một bài học cho mọi người để biết nên làm gì khi gặp những sự kiện tương tự.
hoalyly@vietbf sưu tầm