Do tên đệm của cô giống khủng bố nên cô đã bị từ chối khi mua vé máy bay.
Cô Rani Isis Lake, 29 tuổi, đã nhiều lần không đặt được vé máy bay chỉ vì có tên trùng với tên nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS).
Lần này khi cô đặt vé máy bay chuyến từ Toronto đến Vancouver với tên ISIS, cô đã bị tất cả các đại lý bán vé khác nhau từ chối.
Lần đầu tiên cô đặt vé của hãng hàng không Sunwing qua đại lý Expedia. Sau khi cung cấp tên cho đại lý, cô nhận được thông báo, xảy ra “lỗi kỹ thuật” và không nhận lại được hồi đáp về vé lần nào nữa. Kế tiếp, cô đặt vé qua đại lý lastminute.com nhưng nhận được mail thông báo huỷ yêu cầu.
Khi được hỏi, cả hai đại lý đều đổ lỗi cho Sunwing đã từ chối không bán vé cho ISIS. Đại lý Expedia đã xin lỗi vì không gọi điện lại cho cô và hứa sẽ giúp cô mua vé. Tuy vậy, cô ISIS bức xúc: “Thật quá bất công. Giờ tôi rất lo, không biết khi ra đến sân bay tôi có bị cản trở gì không”.
VietBF© Sưu tập