Vietbf.com - Một ông bố người Trung Quốc đã cắt nát 140.000 NDT, khoảng 480 triệu VND, tiền giấy ra từng thành nhiều mảnh để các con quên số tiền này đi, nhưng chỉ vì người bố này quá tức giận con cái của mình nên làm những điều không giống ai hết.
Tờ Tin tức buổi tối Thiên sơn, tỉnh Liêu Ninh - Trung Quốc đưa tin, vụ việc xảy ra ở Anshan.
Con trai ông lão, họ là Chen cho hay, bố mình bán một ngôi nhà được 200.000 NDT vào năm ngoái và giữ toàn bộ tiền bên mình. Hồi tháng 10, ông cụ nói với Chen rằng đã cắt 140.000 NDT thành nhiều mảnh để các con quên số tiền này đi.
Chen rất sốc và tìm thấy các tờ tiển được cắt thành hàng chục mảnh nhỏ. Chen và vợ đã ngồi ráp các tờ tiền từ 7h sáng tới 12h trưa mỗi ngày, từ tháng 10/2015 tới tháng 1/2016 và thu lại 108.000 NDT.
Chen đã đổi số tiền bị rách sang tiền mới và gửi toàn bộ số tiền này và 60.0000 NDT còn lại vào ngân hàng để đề phòng cha lại cắt tiền lần nữa.