Những người dân tại California đã vô cùng hoảng sợ khi 3 tên tội phạm nguy hiểm vượt ngục tại Mỹ. Cảnh sát đã điều tra và phát hiện có một tổ chức người Việt tại tiểu bang California đứng đằng sau vụ vượt ngục này. Sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng thì cả 3 tên hung thủ đã bị cảnh sát bắt giữ.
Hai tù nhân sau cùng trong vụ ba người vượt ngục ở Orange County, tiểu bang California hồi tuần qua đã bị bắt lại, theo sở cảnh sát quận sáng ngày Thứ Bảy trên trang xã hội Twitter.
Tại cuộc họp báo của cơ quan công lực tổ chức vào 12 giờ trưa Thứ Bảy, 30 Tháng Giêng, Cảnh sát trưởng Orange County, bà Sandra Hutchens, cho biết hai tù nhân vượt ngục là Hossein Nayeri và Jonathan Tieu đã bị Cảnh Sát San Francisco bắt lúc 8 giờ 20 sáng Thứ Bảy, 30 Tháng Giêng.
Các nghi phạm là Hossein Nayeri, 37 tuổi và Jonathan Tieu, 20 tuổi, đã bị bắt giữ vào khoảng 9 giờ sáng, thứ bảy sau khi một phụ nữ để ý thấy chiếc xe Van màu trắng gần đường Haight và Stanyan phù hợp với mô tả mà các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ đã đưa tin.
Chiếc xe này đã bị hai nghị can đánh cắp trong một bãi đậu xe ở Whole Foods Market. Nhanh chóng, người phụ nữ này đã gọi điện báo cảnh sát gần đó.
Ngay lập tức, các sĩ quan cảnh sát áp sát chiếc xe van. Một trong hai nghi can là Hossein Nayeri đã bỏ chạy, tuy nhiên anh đã bị bắt giữ sau đó. Nghi can thứ hai Jonathan Tieu cũng bị bắt khi núp ở bên trong xe.
Cảnh sát tìm thấy hơn 300 viên đạn, tuy nhiên không có súng hay vật dụng khác trong xe. Hiện hai nghi can này đã đưa về đồn cảnh sát San Francisco sau đó sẽ chuyển lại về nhà tù Orange County, California
Vẫn theo cảnh sát trưởng Sandra Hutchens , ba tù nhân bị bắt lại này chắc chắn sẽ không bị nhốt chung với nhau. Đồng thời bà cho hay ‘việc xác định tiền thưởng không thuộc thẩm quyền của Cảnh Sát Orange County.’
Tin CBS News cho biết hai tù vượt ngục thuê phòng số 14 của Alameda Motel ở San Jose và ngủ đêm Thứ Tư và Thứ Năm tại đó. Người quản lý khách sạn, giấu tên, cho biết một người bạn của hai người tù vượt ngục trả tiền mặt để mướn khách sạn. Sáng Thứ Sáu ông phát giác người và xe Van đã biến mất. Như vậy cho đến nay, cả 3 tù nhân vượt ngục đã bị bắt, trong đó có 1 người ra đầu thú cảnh sát.
Ngày hôm qua, một người trong nhóm vượt ngục là Bắc Dương, 43 tuổi, đã đến một tiệm bán đồ sửa xe ở thành phố Santa Ana và nhờ gọi cảnh sát để ông có thể đầu thú. Ông này sau đó cho nhân viên công lực biết hai người kia đang ở trên vùng Bắc California, có thể ở San Jose.
hoalyly@vietbf sưu tầm