Một cậu bé khi đang du ngoạn trên sông đã phát hiện ra một con cá đuối gai độc bơi là đà gần bờ. Ngay lập tức cậu bé đã bế con cá lên và bất ngờ phát hiện ra một điều lạ lùng ở phần đuôi chú cá này. Sau khi cố kéo giúp thứ đó ra khỏi bụng con cá đuối to thì cậu đã “sững sờ” khi biết đó là 2 chú cá đuối con.

Liệu ai có thể ngờ được cậu bé này có thể lôi ra những thứ như vậy từ bụng con cá đuối khi đang du ngoạn trên sông?
Cậu bé có tên là Wilson (12 tuổi) này vốn có sở thích du lịch khám phá tới những nơi hoang dã. Trong một lần đi trèo thuyền tại một con sông nằm gần thị trấn nơi mà cậu bé cùng gia đình sinh sống. Và lần đi “thám hiểm” này cậu nhóc đã làm được một điều vô cùng ý nghĩa. Khi nhìn thấy một con cá đuối gai độc bơi là đà gần bờ, cậu bé đã bế con cá lên và chứng kiến điều bất ngờ.

Wilson cố gắng lấy thứ kì lạ ra khỏi người con cá đuối mà không hề hay biết đó là những chú cá đuối con.
Phía gần đuôi cá bỗng xuất hiện một một thứ kì lạ, vừa tò mò vừa sợ rằng con cá đuối gai độc này có thể làm bản thân bị thương. Thế nhưng sau khi suy nghĩ kĩ thì cậu vẫn quyết định giúp con cá đuối được thoải mái hơn bằng cách lôi thứ này ra khỏi người con cá. Kết quả thực sự đầy bất ngờ, khi đó chính là đuôi của 2 con cá đuối con, Wilson vô cùng vui mừng vì đã làm “bà đỡ” thành công cho chú cá đuối đang vật vã cố gắng sinh con gần bờ sông này.

Những chú cá đuối này sau đó được thả về bờ sông nơi mẹ chúng vẫn sinh sống.
hoalyly@vietbf sưu tầm