Hôm qua 8/3, một người đàn ông Israel đã có hành động được mọi người thán phục về lòng dũng cảm. Bị một tên khủng bố tấn công bằng dao đã đâm nhiều nhát vào cổ anh, anh đủ sức khỏe và nghị lực để rút dao đó ra và đâm ngược lại tên khủng bố và đã hạ gục được hắn.
Sự việc xảy ra tại một quỹ từ thiện tại một cửa hàng ở ngoại vi khu vực Petah Tikva khi người đàn ông này tới đó thu tiền. Sau khi bị đâm nhiều nhát ở phần thân trên và cổ, anh rút dao từ chính cổ mình đâm gục tên sát nhân, với sự hỗ trợ của chủ cửa hàng. Cảnh sát cho biết kẻ tấn công là một người Palestine, đã chết sau đó vài phút.
Danh tính của nạn nhân được xác định là Yonatan Azarihab. Hiện tại sức khỏe của Yonatan đã ổn định, chủ cửa hàng cũng may mắn không bị thương. Cảnh sát Israel xác nhận vụ việc là tấn công khủng bố. Trước đó, nhiều người cho rằng đó là một vụ ẩu đả.

Cứu hộ có mặt ở hiện trường.
Nati Ostri, bác sĩ cứu giúp cho bệnh nhân cho biết nạn nhân nằm gục trên sàn nhà trước khi được chuyển tới bệnh viện địa phương. “Với sự trợ giúp của đơn vị cứu thương Hatzalah, chúng tôi đã sơ cứu nạn nhân rồi chuyển tới bệnh viện Beilinson trên xe cứu thương. Khi tới viện, anh ta vẫn tỉnh táo”, Ostri nói.
Vụ tấn công này là một trong nhiều vụ việc diễn ra trên toàn Israel ngày 8.3 sau khi phó tổng thống nước này thăm khu vực Jaffa của Israel. Trước đó, một công dân Mỹ đã bị giết chết cách không xa nơi phó tổng thống Biden gặp gỡ cựu Tổng thống Israel Shimon Peres.

Yonatan Azarihab hiện trong tình trạng ổn định.
Therealtz © VietBF