Đã lên đến cấp tướng mà còn làm những việc vi phạm đạo đức và con người này đã phải nhận một cái kết đắng không ngờ. Đó là trường hợp của Trung Tướng John Hesterman, người trực tiếp chỉ huy chiến dịch không kích chống IS. Chỉ vì ông đã trao đổi thư điện tử có nội dung gạ tình với một Trung tá Không quân (cấp dưới của mình) trong giai đoạn từ tháng 3/2010 đến tháng 5/2011 mà ông đã bị đuổi việc.
Theo thông báo ngày hôm qua của Không quân Hoa Kỳ, Trung Tướng John Hesterman đã gửi các bức thư điện tử có ngôn từ "có chỗ lãng mạn, có chỗ gợi dục" cho cấp dưới của mình.
Trong số đó có một bức email được ông đề "yêu em nhiều" ở cuối thư, bức khác ông viết "Anh nhớ cô gái đáng yêu của anh".
Trả lời chất vấn của cơ quan điều tra, Tướng Hesterman khẳng định mình không nhớ nội dung của nhiều bức thư, không nghĩ là mình đã sử dụng ngôn ngữ "thân thiện" đến vậy.
Với sai phạm trên, Trung tướng Hesterman đã bị đuổi việc và sẽ bị cho về hưu ngay sau khi cuộc điều tra kết thúc.
Therealtz © VietBF