Hôm qua 22/3, nữ phi công lái máy bay chiến đấu người Ukraine, Nadezhda Savchenko đã bị một tòa án Nga tuyên phạt 22 năm tù giam. Cô ta bị cáo buộc đã sát hại hai nhà báo người Nga. Ngay sau phán quyết, nữ phi công tỏ ra không tâm phục, khẩu phục.
Nữ phi công người Ukraine, Nadezhda Savchenko - Ảnh: AFP
Reuters ngày 22-3 dẫn lời ông Leonid Stepanenko, thẩm phán phiên tòa, nhấn mạnh: “Các bằng chứng được cung cấp bởi phía công tố là đáng tin cậy và bác bỏ hoàn toàn các giả thuyết bảo vệ cho sự vô tội của Savchenko”
Thay mặt tòa án, thẩm phán Stepanenko, tuyên án hình phạt cuối cùng cho Savchenko là “22 năm bị giam giữ cùng mức tiền phạt 30.000 rúp (khoảng 442 USD)”
Khi được tòa hỏi có hiểu phán quyết hay không, nữ phi công Savchenko không trả lời và bắt đầu hát quốc ca Ukraine. Trong phòng xử, những người ủng hộ bà này cũng bắt đầu hát theo và giương cờ Ukraine lên trước khi bị cảnh sát đưa ra ngoài.
Sau phán quyết trên, Tổng thống Ukraine, ông Petro Poroshenko tuyên bố sẽ không chấp nhận chuyện này và gọi tòa án của Nga là “tòa chuột túi”.
Ông Poroshenko nhấn mạnh: “Ukraine sẽ không bao giờ, tôi lặp lại là không bao giờ công nhận cái tòa án chuột túi đã xét xử Nadezhda Savchenko hay cái gọi là tuyên án”
Cũng theo ông này, nếu phía Nga chịu thả Nadezhda Savchenko, Ukraine sẽ trả tự do cho hai binh sĩ bị bắt trên lãnh thổ Ukraine khi đang “ tham gia xâm lược vũ trang chống lại Ukraine”.
Hãng tin Interfax của Nga dẫn lời ông Dmitry Peskov, người phát ngôn điện Kremlin cho biết chỉ có Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đủ quyền quyết định có trao đổi với Ukraine hay không.
Cũng theo Reuters, trong suốt thời gian diễn ra phiên xét xử ngày 22-3, nhiều người Ukraine quá khích đã ném trứng thối vào Đại sứ quán Nga tại thủ đô Kiev (Ukraine).
Trong khi đó, không ít người Nga đã tập hợp trước Đại sứ quán Ukraine ở Mátxcơva, yêu cầu công lý cho hai nhà báo đã chết.
Therealtz © VietBF