Hôm qua 11/4, phiến quân IS đã chạy re kèn khi bị lực lượng an ninh Iraq đánh đuổi ra khỏi thành phố Hit ở phía tây tỉnh Anbar, nhiều tay súng nằm la liệt trên đường phố. Quốc kỳ Iraq dã tung bay trên nóc tòa nhà của chính quyền thành phố. Trong khi đó thì lá cờ của IS đã bị tịch thu, các binh sỹ nhân dân tưng bừng chiến thắng.
Các binh sỹ Iraq mừng chiến thắng trên chiếc xe tăng có một lá cờ IS họ tịch thu được sau khi giành lại một khu vực trong ngôi làng Mamoura, gần thành phố Hit ngày 2-4 - Ảnh: AFP
Theo Washington Post, ngày 11-4, quốc kỳ Iraq đã tung bay trên tòa nhà chính quyền thành phố.
Nguồn tin từ Bộ chỉ huy các chiến dịch phối hợp và Cơ quan chống khủng bố Iraq xác nhận, quân chính phủ đã kiểm soát khu vực trung tâm thành phố Hit, khu vực nằm bên sông Euphrate thuộc tỉnh Anbar, cách thủ đô Baghdad về phía tây khoảng 100 dặm (160,9 km).
Ông Abdul Ghani al-Asadi, tư lệnh các lực lượng chống khủng bố của Iraq cho biết: “Tôi đang đứng bên trong các trụ sở của chính quyền ở thành phố Hit. Chúng tôi đã loại bỏ các bom mìn gài lại và thượng cờ Iraq. Sau khi chiếm lĩnh được tòa nhà, lúc này tôi có thể nói là Hit đã hoàn toàn được giải phóng”.
Cũng theo ông Abdul Ghani al-Asadi, các binh sỹ Iraq vẫn cần tiếp tục dọn dẹp một vài khu vực lân cận trong lúc đám phiến quân rút chạy.
Các lực lượng ủng hộ chính phủ cũng tham gia chiến đấu kể từ tháng 3 nhằm giành lại thành phố Hit. Đây là khu vực bị IS chiếm đóng từ tháng 10-2014.
Ông Assadi cho biết hơn 11.000 người đã sơ tán khỏi Hit, tuy nhiên trong thành phố vẫn còn dân sinh sống.
Các phiến quân IS đã dùng vật liệu nổ tự chế và bom xe hòng cản bước tiến của các lực lượng quân đội Iraq. Nhưng nay chúng đang phải vượt sông tháo chạy.
Ông Assadi cho biết nhiều thi thể phiến quân nằm la liệt trên đường phố. Tuy nhiên ông không nói cụ thể số thương vong của binh sỹ Iraq trong cuộc tấn công giành lại thành phố Hit.
Therealtz © VietBF