Nếu một ngày nào đó bạn được nghe kể hoặc biết đến những trường hợp đã chết hoặc bị chôn sống mà bỗng đội mồ sống dậy, bạn sẽ thấy sao? Đây là những câu chuyện có thật ngoài đời, chỉ cần nghe kể thôi, bạn cũng đủ cảm thấy rợn người rồi.
Một trong những câu chuyện về người bị chôn sống đội mồ sống dậy khiến người ta hoảng sợ là câu chuyện của Angelo Hays. Angelo bị tai nạn xe máy vào năm 1937, khi đưa đến bệnh viện, các bác sĩ tuyên bố ông đã chết và một vài ngày sau đó, Angelo được chôn cất. Một đại lý bảo hiểm đã nghi ngờ rằng cha của Angelo gian lận khi mua bảo hiểm nhân thọ cho ông vô cùng đúng lúc. Họ yêu cầu khai quật thi thể của ông hai ngày sau đó. Sau khi khai quật, họ phát hiện Angelo vẫn còn sống và đã rơi vào tình trạng hôn mê. Sau khi được cứu, Angelo trở nên nổi tiếng ở Pháp và đi khắp nơi kể câu chuyện bị chôn sống ly kỳ của mình.
Một cô bé 6 tuổi ở Ấn Độ đã bị người hàng xóm dụ dỗ, họ nói với cô bé rằng họ sẽ đưa cô đến một hội chợ nhưng thay vào đó, họ bắt cóc, bóp cổ và chôn sống cô bé. Một người đi qua nhìn thấy và đã cứu thoát được cô bé. Cô bé sống sót qua thử thách khủng khiếp và chỉ điểm người hàng xóm đã cố gắng để giết chết cô.
Sipho William Mdletshe là nạn nhân trong một tai nạn xe hơi khủng khiếp, khi được tìm thấy, không ai nghĩ rằng anh còn sống, họ đưa anh thẳng đến nhà xác Johannesburg mà không kiểm tra thêm.Sau hai ngày nằm bất tỉnh trong hộp kim loại ở nhà xác, Sipho thức dậy từ trong hôn mê và hoảng hốt la hét khi thấy mình trong nhà xác. Sipho được cứu ra và khi anh đứng trước cửa nhà bạn gái mình, cô gái đã nghĩ anh là một zombie và điên cuồng chạy trốn.
Mildred Clarke đã 86 tuổi khi bà được tìm thấy ngã lăn trên sàn nhà của mình. Các nhân viên y tế không nghe được nhịp tim của bà, họ kết luận và đã chết và đặt Mildred vào một túi xác. Sau 90 phút, Mildred tỉnh dậy và khiến các nhân viên nhà xác sợ mất mật. Tuy vậy, bà Mildred cũng chỉ sống được thêm một tuần sau đó.
Năm 1915, Essie Dunbar được kết luận đã chết vì một cơn động kinh ở tuổi 30. Chị gái của cô ở xa và không thể về kịp đám tang của Essie, và khi cô đến, cô yêu cầu được nhìn thấy em gái một lần cuối cùng. Họ đã mở quan tài của Essie và khi quan tài được mở ra, Essie ngồi dậy, cả đám tang hoảng hốt, mọi người vừa chạy vừa la hét. Họ hoàn toàn bị sốc và Essie được yêu cầu đứng xuống mặt đất để chứng minh cô không phải là một zombie. Sau khi thoát khỏi án chôn sống ngoạn mục, Essie Dunbar sống khỏe mạnh cho đến khi cô 77 tuổi.
Natalya Pasternak trong khi đang đi chơi với bạn của mình thì bị một con gấu tấn công. Natalya bị con gấu điên cuồng đánh tơi tả đến bất tỉnh trong khi bạn của cô trốn thoát và tìm kiếm sự giúp đỡ. Khi họ đến nơi, Natalya bị gấu chôn sống trong bùn đất và lá cây giống như dự trữ thức ăn. Cảnh sát nhanh chóng bắn chết con gấu và giải cứu Natalya thành công.
vietbf @ sưu tầm