Đau lòng nữ thứ trưởng Mã Lai đã chết thảm trong tai nạn trực thăng. Hiện thi thể của bà đã được tìm thấy. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Hôm 6/5, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể nữ Thứ trưởng Noriah Kasnona trên đảo Borneo, gần địa điểm mà trực thăng Malaysia bị mất tích.
Thi thể nữ được tìm thấy sáng hôm 5/5 được xác định là nữ Thứ trưởng Malaysia Noriah Kasnon. - Ảnh: Malaysia Today.
The Malaysia Online đưa tin, trong một tuyên bố hôm 5/5, Bộ trưởng Giao thông vận tải Datuk Seri Liow Tiong Lai khẳng định rằng Thứ trưởng Công nghiệp Đồn điền và Hàng hóa Datuk Noriah Kasnon đã chính thức được xác định là nạn nhân đầu tiên được phát hiện của chiếc trực thăng xấu số.
Sau khoảng 8 giờ diễn ra vụ việc, thi thể của bà Noriah đã được tìm thấy tại bờ sông Batang Lupar, Sebuyau, Malaysia.
"Thi thể đầu tiên tìm thấy đã được xác định là của bà Noriah Kasnon, Thứ trưởng Công nghiệp Đồn điền và Hàng hóa và hài cốt của bà đưa trở lại Kuala Lumpur vào tối cùng ngày" Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia nói.
Ông Liow cũng cho biết, đường bay mà chiếc trực thăng chở 5 quan chức chính phủ Malaysia bị rơi ở Sarawak sử dụng hôm 5/5 là một tuyến đường an toàn. Ông Liow nói thêm rằng, các điều kiện thời tiết tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn là xấu và Bộ này sẽ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Chiếc máy bay mất tích khi đang trong hành trình từ Betong đến Kuching. - Đồ họa: Star Online.
"Chúng tôi đã được thông báo tại thời điểm đó rằng thời tiết xấu. Đó không phải là thời tiết rất xấu, nhưng nó làm tầm nhìn kém. Nhưng cùng thời điểm đó, các chiếc trực thăng khác đã đi qua những khu vực này. Những chiếc trực thăng đó đã đi qua an toàn, và thật không may chiếc trực thăng (chở quan chức chính phủ) thì không như vậy. Và đó là lý do tại sao chúng tôi phải điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn này", ông Liow trả lời các phóng viên địa phương.
Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia cho hay rằng, tuyến đường bay được cho là "rất an toàn" do nó có một địa hình bằng phẳng.
Theo tờ Straits Times, chiếc trực thăng AS350 đã mất tích khoảng 16h30 hôm 6/5 khi đang trên hành trình từ Betong để bay tới thủ phủ Kuching, một thị trấn nhỏ ở miền đông Sarawak.
Những mảnh vỡ được cho là thuộc chiếc trực thăng - một thiết bị nổi, một phần thân trực thăng, một cánh cửa và một ghế ngồi - đã được tìm thấy gần sông Batang Lupar, Thủ tướng Najib Razak trả lời các phóng viên tại sân bay Kuching, Malaysia.
"Các đội tìm kiếm và cứu hộ sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi phần thân chính của máy bay trực thăng được tìm thấy", ông Najib cho biết tại buổi họp báo. Trả lời câu hỏi về khả năng sống sót của những người trên máy bay, ông Najib nói: “Tại thời điểm này chúng tôi không thể kết luận rằng chúng ta đã mất họ”.
Sự việc xảy ra chỉ vài ngày trước khi cuộc bầu cử tại bang Sarawak diễn ra vào ngày 7/5. Cuộc bầu cử bang lần này được cho là có vai trò quan trọng, định hướng cho cuộc Tổng tuyển cử Malaysia dự kiến diễn ra vào năm 2018.
Theo Malaysia Online/StraitsTimes