Trong xã hội, kiện cáo không phải là điều gì kì lạ nhưng kiện người đã chết với những lí do rất trời ơi đất hỡi thì chắc chắn không phải là chuyện bình thường. Bởi vậy, đây chính là những vụ kiện người chết kì lạ nhất trên thế giới, cực kì… khó tả.
Thế giới luôn có rất nhiều những sự việc kỳ lạ và thú vị nhưng kiện người đã chết thì quả thật "có một không hai". Vậy mà điều đó lại diễn ra không chỉ một mà khá nhiều lần. Dưới đây là những vụ kiện người đã chết kỳ lạ nhất thế giới.
1. Kiện con trai đã chết vì gây ra tổn thương tinh thần
Bà Iman Homsi đến từ Melbourne, Australia quyết định kiện người con trai Mahmoud Homsi, 26 tuổi, đã chết trong vụ tai nạn giao thông hồi tháng 6/2010. Sau khi biết tin con trai và cháu gái Jiyaa (3 tuổi) chết còn con dâu thì bị thương nặng, bà Iman đã bị sốc tinh thần và bà đã yêu cầu bồi thường cho sự tổn thương này. Tuy nhiên, tòa án đã bãi bỏ đơn kiện này của bà và cho rằng bà không phải nạn nhân của vụ tại nạn và cũng không tận mắt chứng kiến vụ tại nan đó xảy ra, vì vậy, sẽ không có bất cứ bồi thường nào cho những thương tổn về mặt tinh thần.
2. Vợ kiện chồng đã chết vì gây chấn thương cho cô
Bà mẹ hai con, Christina Vibert đã yêu cầu chồng cô là Ross Graham bồi thường 5 triệu bảng Anh vì đã gây ra vụ tai nạn xe hơi ở Wester Hailes, Edinburgh, hồi tháng 1/2013 khiến chính anh chết còn người vợ thì bị chấn thương. Cô cho rằng vì tai nạn này mà cô đã không thể đi lại được bình thường và không đủ khả năng chăm sóc hai con và yêu cầu hãng bảo hiểm của chồng cô bồi thường thiệt hại đó. Tuy nhiên, công ty bảo hiểm này từ chối bồi thường vì được biết trước đó Graham đã sử dụng cần sa và vợ anh đã tự nguyện lên xe cùng với anh dù biết chồng vừa sử dụng chất gây nghiện. Tuy nhiên, Christina phủ nhận điều đó, cô không biết chồng cô có dùng cần sa.
Christina Vibert đòi người chồng đã chết bồi thường 5 triệu bảng Anh vì đã gây chấn thương nặng nề cho cô
3. Lái xe kiện nạn nhân mà mình đã đâm chết
Khuya ngày 28/10/2012, Brandon Majewski (17 tuổi) và hai người bạn là Richard McLean (16 tuổi) và Jake Roberts (16 tuổi) đang đạp xe về nhà thì bị một chiếc xe tải do cô Sharlene Simon điều khiển đâm phải khiến Majewski chết còn McLean thì bị thương nặng, Roberts may mắn hơn chỉ bị thương nhẹ. Điều bất ngờ là sau vụ tai nạn, người tài xế Simon đã đâm đơn kiện gia đình ba cậu bé đòi bồi thường 1,35 triệu USD cho những tổn thương tinh thần. Bất bình trước hành động này của người phụ nữ đã gây ra cái chết cho con trai, gia đình cậu bé Brandon Majewski cũng đã khởi kiện Simon vì đã lái xe quá nhanh trong tình trạng say rượu.
Gia đình nạn nhân Brandon Majewski rất bất ngờ khi người tài xế đâm chết con trai mình lại đâm đơn kiện gia đình
4. Người phụ nữ khởi kiện chàng trai bị tàu hỏa đâm chết
Năm 2008, chàng trai trẻ Hiroyuki Joho (18 tuổi) trong lúc băng qua đường ray tại ga tàu Edgebrook Metra ở Chicago đã bị tàu hỏa đâm chết. Một phần cơ thể của anh đã văng trúng bà Gayane Zokhrabov (58 tuổi) khiến bà bị ngã gãy chân, cổ tay và vai. Bà Zokhrabov sau đó dã khởi kiện gia đình chàng trai vì đã gây chấn thương cho bà. Tuy nhiên, tòa án đã không chấp nhận đơn kiện và cho rằng đó chỉ là tai nạn vô ý.
Một phần cơ thể của chàng trai trẻ Hirouyki Joho đã văng trúng bà Zokhrabov khiến bà bị chấn thương
5. Nhân viên nhà xác kiện người chết khiến cô có thai
Felicity Marmaduke, một nhân viên nhà xác 38 tuổi sau khi quan hệ với bệnh nhân đã chết lại bất ngờ có thai. Cô đã định đâm đơn kiện gia đình người đàn ông để nhận tiền hỗ trợ nuôi con. Tuy nhiên, thay vì nhận được số tiền trợ cấp, cô đã bị cảnh sát bắt vì tội mạo phạm người đã khuất.
Felicity Marmaduke định khởi kiện gia đình người đàn ông đã chết khiến cô có thai để nhận tiền trợ cấp.