Ngày 17/7, thời điểm chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng Cộng hòa, hơn 100 phụ nữ đã khỏa thân cầm gương chụp ảnh tập thể để phản đối việc Trump trở thành Tổng thống.
Buổi chụp hình này có tên gọi “Mọi điều cô ấy nói đều có nghĩa gì đó” với sự tham gia của 130 phụ nữ. Nhiếp ảnh gia Spencer Tunik, tác giả của bộ ảnh này, cho biết: “Trump là một tên tồi. Tôi có vợ cùng 2 con gái 9 tuổi và 11 tuổi. Tôi không thể tin được rằng thứ ngôn ngữ thù hằn với phụ nữ và người dân tộc thiểu số lại có thể đến từ đảng Cộng hòa.”
“Tôi phải làm gì đó để chống lại thứ suy nghĩ ngu dốt này”, ông Tunik khẳng định.
Một phụ nữ tham gia buổi chụp hình cho biết cô muốn đứng lên chống lại ông Trump và những thành viên đảng Cộng hòa khác có phát ngôn thù hằn đối với phụ nữ, người nhập cư và đồng tính. Cô cũng bày tỏ phản đối đến tất cả những kẻ “làm ngộ độc” nước Mỹ.
Buổi chụp hình mang tên "Mọi điều cô ấy nói đều có nghĩa gì đó". (Ảnh: AFP)
Trước đó, ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã chọc giận phụ nữ trên cả nước vì cho rằng cần phải có hình phạt cho những người phá thai. Đồng thời ông cũng chỉ trích đối thủ là bà Hillary Clinton đang dẫn đầu các cuộc trưng cầu dân ý vì bà chỉ là “quân bài phụ nữ.”
Được biết, hôm nay (18/7) Đảng Cộng hòa sẽ tiến hành đại hội để quyết định ứng viên chính thức đại diện đảng trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới.
Tuy nhiên, trước những thắng lợi liên tục gần đây, ông Trump được dự đoán là ứng viên chính thức của đảng này.
Tháng trước, Telegraph đưa tin có hơn 1500 phụ nữ đăng ký tham gia buổi chụp hình này. (Ảnh: AFP)
Bầu cử sơ bộ là một trong những khâu đầu tiên trong quá trình lựa chọn người sẽ lãnh đạo nước Mỹ. Hai đảng Dân chủ và Cộng hòa sẽ tổ chức đại hội trong tháng 7 để chọn ứng cử viên đại diện cho đảng. Cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu bầu tổng thống vào ngày 8/11.
VietBF© Sưu tập