Thật không thể ngờ thủ phạm gây ra vụ việc kinh hoàng này lại là một nữ luật sư tại Anh. Cô đã có hành động vô cùng dã man là bỏ đói con vật cưng của mình đến chết trong căn nhà 1 tuần. Mọi việc chỉ được đưa ra anh sáng khi xác con chó đang trong giai đoạn phân hủy bốc mùi hôi thối.

Xác chết của Roxy trên sàn bếp
Một nữ luật sư tập sự đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự sau khi bỏ đói con vật cưng của mình đến chết trong căn nhà 1 tuần.
Katy Gammon, 27 tuổi đã khóa cửa bên ngoài và bỏ lại chú chó tên Roxy, 5 tuổi trong ngôi nhà của mình tại Bristol, Anh. Nữ luật sư tập sự đã đến nhà mẹ cô và ở lại đó 1 tuần mà không hề đoái hoài đến chú chó cưng trong nhà.
Khi quay trở lại nhà, ngửi thấy mùi hôi thối từ bên trong căn bếp, Katy đã không dám bước vào trong và tiếp tục trở lại nhà của mẹ ở thêm vài tuần nữa.
Sự việc kinh hoàng chỉ được phát hiện khi hàng xóm nhà Katy phát hiện một đàn ruồi bay tứ tung ngoài cửa sổ căn bếp. Cảm thấy lạ, những người hàng xóm đã đến gần xem xét và phát hiện một đàn giòi bò lúc nhúc ra bên ngoài cánh cửa căn bếp và một mùi hôi thối nồng nặc đến nhức óc.
Những người hàng xóm đã gọi điện cho Katy và cảnh sát địa phương đến khám xét căn nhà. Một viên cảnh sát nói rằng con chó bị nhiễm giòi trong căn bếp, nó chết vì bị bỏ đói và không có nước uống trong 6 ngày. Thậm chí, viên cảnh sát này còn phải dùng một chiếc xẻng để xúc xác chết của Roxy đã phân hủy nặng trên sàn bếp.
Từng trả lời phỏng vấn sau cái chết của con vật cưng, Katy nói rằng: Khi tôi về nhà, tôi ngửi thấy một mùi hôi thối, tôi đoán rắng Roxy đã chết, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quay trở lại đây”.
Câu trả lời của nữ luật sư khiến nhiều người phẫn nộ và lên án. Hiện tại, nữ luật sư Katy đang phải đối mặt với các cáo buộc vì tội ngược đãi động vật và có thể bị phạt lên đến 20.000 bảng Anh. Tuy nhiên, cô cũng đang được xem xét để tại ngoại vì xét nghiệm có dấu hiệu của bệnh tâm thần.
hoalyly@vietbf sưu tầm