Tưởng như không còn hy vọng hay phép màu nào nữa. Nhưng người cha này đã cứu được mạng sống của cô con gái mình. Nhờ có tình yêu thương vô bờ bến cùng với tiếng hát của người cha, cô con gái đã tỉnh dậy sau 75 ngày sống thực vật.
Trong cuộc đời, có lẽ tình cảm cha – con là thứ tình cảm thiêng liêng nhất mà bất cứ ai cũng muốn gìn giữ, đặc biệt là tình cảm giữa cha và con gái. Đối với con gái, người cha không chỉ là người sinh thành, nuôi dưỡng mà còn là người bạn luôn chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Chắc chắn trong từ điển sẽ không có 1 từ ngữ nào có thể diễn tả được hết công lao, sự hi sinh như trời, như biển của người cha dành cho những đứa con của mình.
Mới đây, câu chuyện tại Trung Quốc về người đàn ông có tên Yang Changhua với cô con gái đáng thương của mình đã lấy được không ít nước mắt từ phía cộng đồng mạng toàn châu Á. Vì mắc căn bệnh hiểm nghèo nên cô con gái Yang Yachun đã bất tỉnh, sống thực vật trong thời gian dài.
Trong suốt quá trình cô con gái nằm viện, ông Yang Changhua đã dùng tình thương yêu vô bờ bến của người cha để chăm sóc, bảo vệ. Ngoài việc massage, giữ gìn vệ sinh người cha vĩ đại này còn liên tục hát bài hát con gái yêu thích trong suốt 75 ngày.
Sau hơn 2 tháng hôn mê, phép màu đã đến với cuộc đời của Yang Yachun khi cô đã được chính giọng hát của cha đánh thức. Hiện tại, Yang Yachun đang trong quá trình bình phục. Cô đã bắt đầu phục hồi khả năng giao tiếp, phát âm rõ ràng và dần thích nghi với cuộc sống.
Sự hồi phục kỳ diệu của Yang Yachun chính là do tình yêu thương của người cha vĩ đại đã sưởi ấm và là liều thuốc hữu hiệu nhất. Cuộc đời mỗi người sẽ thật may mắn và hạnh phúc biết bao khi vẫn được bàn tay của người cha dạy dỗ, nâng niu và bảo vệ.
vietbf @ sưu tầm