Ai cũng biết Biển Chết nổi tiếng bởi nó có thể khiến cho người ta nổi bồng bềnh trên biển dù không biết bơi. Tuy nhiên, nếu ngâm một chiếc váy dạ hội như dưới đây trong Biển Chết, bạn sẽ còn cảm thấy ngạc nhiên hơn bởi điều này.
Sigalit Landau, nghệ sĩ người Do Thái có ý tưởng ngâm chiếc váy dạ hội dưới Biển Chết từ năm 2014. Sau đó cứ 3 tháng một lần, nghệ sĩ này sẽ đưa chiếc váy đó lên để quan sát và chụp lại những thay đổi.
“Cảm giác giống như chiếc váy thuộc một thế giới khác”, Landau nói về cảm giác mỗi lần đưa chiếc váy lên quan sát.
Ý tưởng này nằm trong dự án có tên “Salt Bride” (tạm dịch: “Váy cưới dưới Biển Chết”) nhằm tôn vinh sự độc đáo của vùng biển này.
Cứ ba tháng Sigalit Landau lại đưa chiếc váy lên và chụp ảnh lại. Những bức ảnh này sẽ được đặt tại triển lãm vào ngày 3/9 tới đây.
Biển Chết, hay còn gọi Biển Muối (Dead sea, Salt sea) là địa danh có một không hai trên Trái đất, nó nằm trên biên giới giữa Bờ Tây, Israel và Jordan trên thung lũng Jordan.
Mặc dù mang tên là Biển Chết nhưng nếu bị rơi xuống biển này một lần cũng không lo bị chìm nghỉm. Điều này do hàm lượng muối ở Biển Chết rất cao, tỷ trọng nước biển còn lớn hơn cả tỷ trọng người, do đó bạn có thể nổi trên biển như một tấm gỗ. Gọi là Biển Chết đơn giản vì độ mặn của nước quá cao nên không có bất cứ loại thủy sinh và sinh vật nào sống được ở đây.