Sống dưới chế độ Kim Jong-un không chỉ người dân chịu đói mà ngay cả binh sĩ ngày đêm căng thẳng cũng không có đủ thức ăn. Họ phải chịu cảnh đói khát đến mức phải đi ăn trộm vì không thể chịu nổi. Một số binh sỹ nước này đã bất chấp mạng sống liều lĩnh chui qua biên giới Trung Quốc để ăn trộm một con lừa.

Trong cuộc tìm kiếm thực phẩm tuyệt vọng, một nhóm lính của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã lẻn sang biên giới Trung Quốc trong đêm khuya để giết và ăn thịt một con lừa. Những người lính này đã đột nhập vào sân sau của một gia đình công dân Trung Quốc để bắt lừa và kịp thời giết mổ con lừa ngay tại chỗ và mang thịt đi.
Tuy nhiên, nhóm lính sau đó bị phát hiện và đã bị bắn cảnh cáo từ phía lực lượng tuần tra biên giới Trung Quốc khi họ cố gắng vượt qua sông Yalu, The Asahi Shimbun cho biết.
Hiện chưa rõ có binh sĩ Triều Tiên nào bị thương hoặc thiệt mạng trong vụ này.
Một nguồn tin nói với tờ báo The Asahi Shimbun rằng: "Vụ việc có thể có nghĩa là tình trạng thiếu lương thực trầm trọng đang xảy ra ở Triều Tiên ngay cả đối với những người lính, những người được cho là có ưu tiên hơn".
Trước đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng ra lệnh cho người dân ăn thịt chó chống đói.
Therealtz © VietBF