Một người đàn ông da màu đã bị bắn chết tại một hàng nhà hàng của McDonald’s ở phía bắc Las Vegas tối 27/8. Hung thủ nhanh chóng rời khỏi hiện trường trước khi cảnh sát tới. Chỉ vì một lý do lãng xẹt mà tên này đã bắn chết người.

Nạn nhân Mohammed Robinson. (Ảnh: Getty)
Nạn nhân được xác định là Mohammad Nestor Robinson, 31 tuổi. Robinson bị cho là đã không giữ cửa cho một người phụ nữ khi anh bước vào bên trong và cô ta bước ra ngoài. "Nó đi vào nhà hàng McDonald’s khi đó một số phụ nữ cũng đi ra. Cánh cửa đã đóng lại trước khi người phụ nữ kia bước ra”, mẹ của Robinson kể lại.
Bạn trai của người phụ nữ sau đó đã chặn đầu Robinson ở khu vực đỗ xe, hai bên lời qua tiếng lại trước khi người đàn ông rút súng và bắn nhiều lần vào Robinson. Thủ phạm đã chạy khỏi hiện trường ngay sau đó và hiện cảnh sát địa phương đang tiếp tục truy lùng đối tượng này.
Vợ của Robinson cũng nói rằng chồng cô là một người không thích cãi vã, ẩu đả và biết tôn trọng người lớn tuổi. Miniya Sampson, con gái của nạn nhân, kể lại: “Thật khủng khiếp. Cháu muốn bố cháu trở về với cháu, họ đã cướp mất bố cháu. Cháu không thể hiểu tại sao ai đó có thể đoạt mạng người khác chỉ vì không giữ cửa”. Sampson cũng cho biết thêm, bố cháu sẵn sàng mở và giữ cửa cho bà ấy nhưng có lẽ ông ấy đã không nghe thấy bà ấy nói.
Therealtz © VietBF