Cô gái xinh đẹp người Brazil có một bộ tóc siêu dài và dày.Bộ tóc khiến cô làm gì cũng cảm thấy khó khăn đặc biệt trong việc gội đầu.Cô đi đến quyết định cắt bộ tóc và điều bất ngờ xảy ra với gia đình cô.

Natasha sống ở khu ổ chuột tại Rio De Janeiro, Brazil. Mái tóc dài khiến cuộc sống của cô bất tiện, dường như còn tạo gánh nặng cho gia đình. Mỗi khi đi bộ, cô luôn phải túm lấy tóc của mình. Có những ngày thời tiết lên tới 40 độ C, nhưng gia đình của cô không thể bật quạt mát, bởi tóc của cô sẽ bị cuốn vào đó.
Natasha chỉ gội đầu 2 lần một tuần, nhưng thời gian mất 4 tiếng đồng hồ. Mỗi lần gội, cô phải dùng tới cả lọ dầu. Ngoài ra, cô mất 1 tiếng 30 phút để chải tóc hàng ngày.
Cô gái đã quyết định cắt mái tóc của mình để có một cuộc sống bình thường. Sau đó, cô bán mái tóc dài được khoảng 5000 USD (tương đương với hơn 110 triệu VND) và giúp cả gia đình đổi đời.

Cuộc sống mới đã đến với gia đình cô gái trẻ này
Sau khi cắt tóc, Natasha reo lên: “Cắt tóc xong, tôi được tự do rồi. Tôi có thể đi tắm biển và làm bất cứ điều gì mình muốn”.