VBF-Sau khi phát hiện ra 1 thanh niên đang có ý định tự tử trên cầu đã khiến cho bà con tại đây đổ xô ra xem.Thế nhưng sau mọi lời khuyên can gã này vẫn cứ đứng trơ ra đó 3 tiếng đồng hồ khiến người dân phát bực. Thế rồi điều gì tới cũng sẽ tới và cú nhảy thẳng xuống sông nhưng thực chất là để thoát thân của hắn.Cú nhảy khá... hoàn hảo này xảy ra lúc 11g07 trưa 24-9 ở cầu Giồng Ông Tố 2 (Q.2, TP.HCM), trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân lẫn công an, dân phòng và người qua lại.

Trước đó, từ 8g sáng 24-9, người thanh niên khoảng hơn 30 tuổi, chưa rõ danh tính này đã leo qua thành cầu Giồng Ông Tố 2, qua lại ống nước cặp thành cầu và hăm dọa sẽ nhảy cầu tự vẫn.Cuộc thương thuyết, ngăn cản của người dân lẫn chính quyền hơn 3 tiếng không có kết quả. Nhưng ngay cả khi lực lượng ngăn chặn lơ là thì... anh ta vẫn không nhảy (!). Nhiều người xung quanh có lẽ vì phải... chờ xem quá lâu, đã la lên: "Nhảy đi", thậm chí có người xúi "xô nó xuống" (!)...

Cuối cùng cú nhảy đã được thực hiện khá hoàn hảo: người thanh niên tiếp nước gọn và bơi sải dọc bờ rất nhanh, thậm chí để tiết kiệm sức anh ta còn quơ vội chiếc can nhựa trôi dạt trên sông Giồng, một tay cầm can nhựa, một tay sải bơi. Không chịu lên ghe cứu nạn, người này bơi chừng chục mét, tới kè đá ven sông mất khoảng 30 giây, sau đó nhanh chóng leo lên bờ kè... bỏ chạy, trước khi Công an, dân phòng nơi đây mời về.