Sau vụ lộ bê bối sàm sỡ phụ nữ của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump, dư luận không khỏi tò mò về thái độ của ông này đối với vợ. Không có ân hận hay xấu hổ vói vợ không? Tuy nhiên, ông Trump hoàn toàn "hồn nhiênmà "tuyên bố ông không xin lỗi vợ về 9 cáo buộc chống lại mình vì chúng đều là bịa đặt.

Donald Trump cùng vợ (ngoài cùng bên phải) và các con sau cuộc tranh luận. Ảnh: Reuters
Trong cuộc đối đầu trực tiếp cuối cùng vừa kết thúc ở Las Vegas, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa cáo buộc nhóm vận động tranh cử của đảng Dân chủ đứng sau những cáo buộc trên và nói rằng nếu có ai trong số 9 phụ nữ này không làm việc cho bà Hillary Clinton thì người đó "muốn 10 phút được nổi tiếng".
"Tất cả chuyện này đều là thêu dệt, có thể hoặc có khả năng do bà ta và chiến dịch bẩn thỉu của bà ta khơi mào", Telegraph dẫn lời ông Trump nói. "Tôi thậm chí không xin lỗi vợ mình, người đang ngồi đây, vì tôi không làm gì cả".
Ông Trump cho rằng những cáo buộc trên "hầu như đã bị vạch trần" và bác bỏ việc từng nói rằng hai trong số phụ nữ này không đủ quyến rũ để ông phải sàm sỡ.
"Không ai tôn trọng phụ nữ hơn tôi", tỷ phú Mỹ nói khiến người điều phối Chris Wallace phải yêu cầu khán giả ngừng cười.
Bà Clinton lập tức đáp trả: "Donald nghĩ rằng khinh thường phụ nữ khiến ông ta vĩ đại hơn. Chúng ta biết Donald nghĩ gì và những gì ông ta nói, ông ta đối xử với phụ nữ thế nào. Đó là con người Donald".
Sau khi ông Trump bị lộ đoạn video từ năm 2005 khoe rằng có thể thoải mái sàm sỡ phụ nữ, 9 phụ nữ đã liên tiếp lên tiếng tố cáo ông tấn công tình dục họ. Vụ bê bối khiến ứng viên này đối mặt với chỉ trích và mất đi sự ủng hộ của hàng chục nghị sĩ đảng Cộng hòa.
Bà Melania Trump cho rằng những phát ngôn của chồng là không chấp nhận được nhưng ông đã bị gài bẫy và đó không phải là con người thật của ông.
Therealtz © VietBF