Một vụ cướp táo tợn đã xảy ra tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An vào chiều ngày 30/10 vừa qua. Thủ phạm là một người đàn ông đã giật mất ví tiền của hai sinh viên khi đang đi xe máy. Một trong hai cô gái đã đuổi theo, đạp vào xe khiến tên trộm ngã lăn ra đường và bị người dân bắt giữ.
Cái kết quá đắng cho tên cướp tưởng vớ được mồi ngon. Các chị em ta bây giờ cũng võ nghệ đầy mình. Gặp cướp là cũng đấu tay đôi luôn chứ chẳng ngán. Nhưng mà nói dại, chẳng may máu liều mà có mệnh hệ gì thì lại chết oan!
Chiều 30/10 công an phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh đã bắt giữ Trần Công Ta (SN 1986) trú tại xóm Trường Sơn, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc.
Theo đó, khoảng 16h45p ngày 30/10, chị Ngô Khánh Huyền hiện là sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An, chở bạn là chị Nguyễn Thị Hoài, lưu thông bằng xe máy trên đường Hà Huy Tập, Tp Vinh. Đến ngõ 68 đường Hà Huy Tập thì Hoài bất ngờ bị Trần Công Ta đi xe máy Sirius màu đỏ BS: 37K – 150921 từ phía sau lao đến giật mất ví tiền.
Ngay lập tức Huyền phóng xe đuổi theo, chạy được khoảng 1km thì đuổi kịp ép xe sát vào và đạp trúng Ta khiến nam thanh niên này mất lái ngã trên đường. Lúc này nữ sinh tri hô “cướp, cướp” nên được người dân địa phương và công an bắt giữ đưa về trụ sở làm việc.
hoalyly@vietbf sưu tầm