Chiếc máy bay của hãng hàng không Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ) khi lao xuống khu dân cư ở Kyrgyzstan đã phá hủy hoàn toàn 15 ngôi nhà vào sáng qua 16/1. Cho đến nay số người chết tại vụ máy bay rơi xuống khu dân cư tại Thổ Nhĩ Kỳ đã lên đến con số 37 và chưa dừng lại. Thật là một tai nạn khủng khiếp chưa từng có mà người dân ở dưới đất phải chịu.

Đống đổ nát sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến 32 người thiệt mạng
Lực lượng cứu hộ cho hay, số lượng người tử vong trong vụ việc có thể còn tăng bởi nhiều nạn nhân bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.
Theo RT, vụ tai nạn xảy ra tại khu dân cư gần sân bay Manas vào lúc 7h31 hôm nay (16/1.) Chiếc máy bay gặp nạn khi đang trên hành trình từ Hong Kong tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ và dự kiến dừng ở sân bay Manas để tiếp nhiên liệu.
Hiện sân bay Manas đã buộc phải đóng cửa, các tuyến đường dẫn đến sân bay cũng đã bị chặn. Thủ tướng Kyrgyzstan, Sooronbay Jeenbekov đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.
Cơ quan báo chí của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Kyrgyzstan cho biết, vụ tai nạn kinh hoàng phá hủy hoàn toàn 15 ngôi nhà. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây tai nạn.
Therealtz © VietBF