Sau 1 tuần làm đám cưới, chú rể rất bàng hoàng khi nhận tin cô dâu đã bỏ trốn. Vì chú rể bị dị tật nên nhiều người đã từ chối anh. Để có thể được làm đám cưới với cô dâu, gia đình chú rể phải trả khoản tiền lên đến 400 triệu đồng. Thế nhưng, cái kết lại không viên mãn như mọi người vẫn nghĩ.
Theo Sina, anh Duan, 28 tuổi ở thành khố Kính Dương, Trung Quốc, kết hôn với người vợ Lào hôm 22/1 vừa qua. Nhưng chỉ một tuần sau cưới, cô dâu đã bất ngờ bỏ đi không dấu tích khiến cả nhà hoang mang. Cả hai vẫn chưa đăng ký kết hôn.
Để cưới được cô gái này, bố mẹ Duan đã phải vay mượn khắp nơi, có được số tiền 110.000 nhân dân tệ (khoảng 400 triệu đồng) như một món quà tặng nhà gái.

Cô dâu bỏ đi chỉ một tuần sau cưới. Ảnh: Sina.
Số tiền 110.000 nhân dân tệ, được người mai mối nói rằng để đáp lễ nhà gái, gia đình Duan đã gửi làm 3 lần. Trước khi cưới, Duan và bố mẹ còn tất bật sửa sang lại nhà cửa, mua đồ đạc mới.Trước đó, thương con trai bị dị tật ở tay trái, đến tuổi cập kê nhưng không cô gái nào đồng ý lấy, bố mẹ Duan đã nhờ người mai mối cho con. Thấy cô gái Lào được giới thiệu cũng nhẹ nhàng, xinh xắn nên cả nhà đã gật đầu đồng ý.
VietBF © Sưu Tầm