Một người đàn ông định đi bộ từ Yên Bái đến Đắc Lắc vì không có tiền. Nhưng mới đến Hà Nội là có 200 cây đã ngất xỉu vệ đường. Trong khi đến Đắc Lắc là 1500 cây.

Ông Dũng được ăn sau nhiều ngày bị đói trên đường đi bộ từ Yên Bái đến Hà Nội. (Dân Việt)
HÀ NỘI - Khổ. Khổ quá. Còn bị bóc lột!
Không có tiền về quê ở tận Đắk Lắk, cao nguyên miền Trung, ông Nguyễn Văn Dũng phải đi bộ từ Yên Bái. Đến Hà Nội thì ông ngất xỉu bên vệ đường. Rất may là ông được cứu giúp kịp thời.
Theo tin của báo Dân Việt, ông Dũng được tìm thấy nằm ngất xỉu vào đêm thứ Ba ngày 7/2. Đội cảnh sát giao thông xem giấy tờ thấy ông Dũng, 45 tuổi, trú ở Đắk Lắk. Từ Yên Bái ở miền Bắc mà về đến Đắk Lắk thì ông phải vượt qua gần 1,500 cây số, tức là bằng hai phần ba chiều dài của đất nước Việt Nam. Đến Hà Nội thì ông chỉ đi mới được hơn 200 cây số.
Trước hoàn cảnh này, các cảnh sát viên đã đưa ông Dũng về trụ sở cho ăn uống giúp ông hồi sức. Hình của báo cho thấy ông được ăn một tô phở hay tô mì, với anh cảnh sát ngồi bên cạnh.
Sau khi tỉnh táo trở lại, ông Dũng cho biết, vì không có công ăn việc làm ổn định, vợ bị bệnh nặng nên vào tháng Tám năm ngoái ông theo người ta đến Yên Bái làm thợ hồ. Tuy nhiên, từ tháng 9 đến nay, làm phu hồ ở Yên Bái suốt mấy tuần mà ông chưa nhận được thù lao.
Ngày Chủ Nhật vừa qua, vì chờ mãi không được cai thầu thanh toán tiền công, lại không có tiền đón xe về nhà, nên ông Dũng quyết định đi bộ từ Yên Bái về Hà Nội để tìm cách trở về quê với vợ con.
Trên đường đi, vì không có tiền ăn nên ông Dũng phải vừa đi vừa xin ăn, khi về đến Hà Nội ông Dũng đói quá ngất xuống ven đường. Trước hoàn cảnh khó khăn này, đội cảnh sát đã quyên góp giúp ông có một số tiền nhỏ. Sau đó họ chở ông ra bến xe Nước Ngầm và mua vé xe cho ông về quê.