Hai nữ nghi phạm tiến hành hạ động Kim Jong Nam thực chất chỉ là người làm thuê. Người thuê hai cô này là một người đàn ông bí ẩn đã "tuyển dụng" các cô để thực hiện vụ tấn công này từ 3 tháng trước. Người này đã đi cùng họ trong một số chuyến đi nước ngoài, trong đó có một lần tới Hàn Quốc.
Đây cũng là người giới thiệu cô với 4 người đàn ông khác, hiện là nghi phạm trong vụ điều tra cái chết của ông Kim Jong Nam, đang bị cảnh sát Malaysia truy lùng.
Nhân vật bí ẩn quen nữ nghi phạm thứ hai Siti Aisyah khoảng một tháng trước, song chỉ giới thiệu hai người phụ nữ với nhau ngay trước khi ông nói với họ về "trò chơi khăm".

Hình ảnh hai nữ nghi phạm liên quan đến cái chết của ông Kim Jong Nam được camera an ninh ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur ghi lại. Ảnh: niyidaram.com.
Hai nữ nghi phạm đều nói họ không biết "trò chơi khăm" này có thể dẫn đến chết người và nghĩ rằng đó chỉ là kịch bản của một chương trình truyền hình thực tế. Họ dường như đã luyện tập để "diễn cảnh" chơi khăm nhiều lần trước khi hành động một cách thành thục.
Trang báo cũng nói Siti Aisyah được giao nhiệm vụ dùng khăn tay che mặt Kim Jong Nam trong khi người phụ nữ kia phun chất lỏng vào mặt người đàn ông.
Trước đó, theo trang Kumpuran của Indonesia, nữ nghi phạm thứ hai Siti Aisyah khai đã ở Kuala Lumpur từ vài tháng nay và và làm tiếp viên trong một hộp đêm. Cô nói được một người đàn ông lạ mặt trả 100 USD tiền thù lao để diễn một trò đùa và nhận lời vì cô đang cần tiền. Nữ nghi phạm thứ nhất cũng khai tương tự. Cả hai phủ nhận quen biết Kim Jong Nam.
Cảnh sát Malaysia đã làm thủ tục giam giữ hai nữ nghi phạm trong 7 ngày tại trụ sở huyện Sepang, bang Selangor trong khi tiếp tục truy tìm 4 nam nghi phạm.
VietBF © sưu tập