Dường như Tượng Chúa Jesus này không được chào đón tại đây.Khi liên tiếp có người muốn phá hoại bức tượng.Trong hai tuần tượng Chúa Jesus bị chặt đầu hai lần.Hiện vẫn chưa tìm ra kẻ thực hiện sự việc này.

Theo CNN, nhà thờ Cottage Avenue Pentecostal Felloship ở thành phố Indianapolis, cách đây năm năm, bắt đầu dựng tượng Chúa do con gái của một thành viên của nhà thờ hiến tặng.
Nhưng ngay từ ngày đầu tiên, nhà thờ khám phá thấy ngay là tượng bị phá hoại.
Mục Sư Brad Flaskamp nói: “Thoạt đầu khi mới dựng tượng, họ xô ngã xuống đất.”
Sau đó nhà thờ cho dựng trở lại và trong suốt nhiều năm sau không thấy có gì xảy ra.
Mãi đến thời gian cách đây hai tuần, người đi lễ nhà thờ khám phá thấy tượng Chúa quen thuộc không còn trong tình trạng quen thuộc nữa. Ai đó đã chặt đứt đầu của tượng.
May thay, đầu tượng vẫn còn để lại nên nhà thờ có thể gắn lại chỗ cũ vào hôm Thứ Bảy tuần qua.
Nhưng hôm sau tượng lại bị phá lần nữa, và lần này họ lấy đầu tượng đi mất.
Mục Sư Flaskamp nói: “Tượng đến nay vẫn không đầu và chúng tôi chưa sửa được. Không biết có thực hiện được không.”
Ông Flaskamp, có lẽ tâm niệm lời dạy của Chúa về lòng tha thứ, hy vọng cho một giải pháp thân thiện hơn.
Ông nói: “Nếu có ai đó đến đây mang trả lại đầu tượng và xin được tha thứ thì hẳn nhiên chúng tôi sẵn sàng tha thứ ngay. Chỉ có thế thôi.”