Một cảnh tượng kinh hoàng đã được nhìn thấy ở tỉnh Chonbori (Thái Lan). Đó là người dân ở đây phát hiện cánh tay gặm dở và nhiều mảnh thi thể trẻ em. Từ đó người lớn không dám cho trẻ con ra đường vì nỗi ám ảnh quá kinh hoàng khi họ đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng này.

bé bị gặm dở xuất hiện ngay đầu làng khiến ai nấy đều hoang mang
Mới đây nhất, tại một địa phương ở tỉnh Chonbori (Thái Lan), người dân rùng mình phát hiện một cánh tay của em bé sơ sinh bị gặm nhấm dở còn sót lại ngay đầu ao làng. Sự việc rúng động này ngay lập tức được lan truyền mạnh mẽ qua nhiều vùng, đồng thời được đăng tải trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Người đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này là một cụ già lớn tuổi trong làng, cụ ngửi thấy mùi lạ nên cố gắng tìm quanh và đã nhìn thấy một vật trông giống cánh tay nhỏ trong khi đang đi tập thể dục buổi sáng. Tuy nhiên sợ mắt mình nhìn không rõ nên đã vội vàng gọi người làng đến xem. Người dân ngay lập tức có mặt và trình báo với cảnh sát khu vực về sự việc rúng động này.
Theo nhân viên của một cửa hàng tạp hóa gần đó, 3 ngày trước có một người đàn ông lạ vào mua đồ và xin túi bóng đen, sau đó người này vội vã rời đi và vứt túi rác ở gần đó. Tuy nhiên lúc đó không để ý đến sự việc này. Nhiều người cho rằng có thể hài nhi đáng thương đã bị vứt bỏ và rơi ra ngoài, sau đó bị con vật nào đó đánh hơi và gặm nhấm. Sự việc kinh hoàng diễn ra khiến các bậc phụ huynh và mọi người đều lo sợ, không dám cho con nhỏ ra ngoài vì sợ bị ám ảnh.
Thời gian gần đây, không ít lần dư luận xôn xao về việc các cặp đôi trẻ nhẫn tâm vứt bỏ con cái mình khi đã dứt ruột sinh ra. Giữa người với người, chứng kiến cảnh tượng đấy đã thấy đau lòng, vậy mà những người làm cha, làm mẹ mang nặng đẻ đau lại nỡ lòng hành xử như thế. Nếu may mắn, những đứa trẻ sơ sinh sẽ được cưu mang thế nhưng lỡ không gặp được những người tốt, chẳng ai có thể tưởng tượng nổi sự việc sau đó sẽ diễn ra kinh hoàng đến mức nào.
VietBF © sưu tập