Hươu cao cổ là loại động vật to lớn nhưng bản tính hiền lành. Vì thế khi bị hai con sư tử đực tấn công dữ dội vẫn phải bỏ mạng. Chúng ta hãy xem loạt ảnh sau do nhiếp ảnh gia Vincent Grafhort thực hiện.

Chùm ảnh này được nhiếp ảnh gia Vincent Grafhort chụp được ở khu bảo tồn thiên nhiên trải dài giữa lãnh thổ Botswana và Nam Phi.

Phát hiện hươu cao cổ “đơn thương độc mã”, 2 con sư tử đực lập tức áp sát con mồi to lớn nhằm kiếm ăn.

Hai con sư tử này tìm đủ mọi cách để hạ gục con mồi nhanh chóng nhất. Chúng thì đu lên cổ, con thì bám chân và gim hàm răng sắc nhọn vào da thịt con mồi. Tuy nhiên, con hươu cao cổ này lại chẳng có tí biểu hiện đau đớn nào.

Dù có kiên cường, to lớn tới đâu thì hươu cao cổ cũng phải nộp mạng cho 2 con sư tử đực đói bởi vốn dĩ nó cũng chỉ là động vật ăn cỏ hiền lành.
Therealtz © VietBF