Một cảnh sát Mỹ đã dàn dựng một hoạt cảnh rất kỹ lưỡng để trốn sang Mexico. Thông tin từ cảnh sát Texas cho biết, Coleman Martin, một cảnh sát ở Austin, thủ phủ bang Texas, được cho là đã tự sát hồi đầu tuần trước. Thực ra ông ta vẫn sống ở Mexico.

Cảnh sát Martin giả tự sát trốn sang Mexico. Ảnh: Inside
Martin nói với vợ rằng anh ta cần rời khỏi nhà để "thanh tỉnh đầu óc". Sau đó, Martin nhắn tin báo cho vợ rằng anh ta sẽ tự tử ở một hồ nước gần biên giới Mexico. Khoảng 45 phút sau, Martin rút 300 USD từ tài khoản ngân hàng chung với vợ. Anh ta mua một cái bè, lấy thêm tiền và dừng lại ăn trưa tại một nhà hàng có tên Wendy.
Ngày hôm sau các nhà chức trách tìm thấy xe của Martin ở gần hồ. Trong xe có thư tuyệt mệnh, cùng nội dung với tin nhắn Martin đã gửi cho vợ vợ. Chiếc bè được tìm thấy trên bờ hồ, cách nơi đỗ xe của Martin khoảng vài km.
Giới chức đã lặn xuống hồ tìm xác Martin nhưng không thấy. Sau đó họ phát hiện Martin có mối quan hệ thân thiết với một phụ nữ. Người này khai rằng anh ta vẫn sống và đã giả vờ tự sát. Hiện chưa rõ động cơ của Martin, anh ta đang đối mặt với cáo buộc "trình báo sai", theo thông cáo của sở cảnh sát.
VietBF © Sưu tập