Không biết bao giờ người dân Trung Quốc mới thoát khỏi cái tính "cố đỉn". Nhìn hành động của họ mà ta không khỏi ngao ngán. Dưới đây mới thấy hành động của họ khiến cho vòi nước sạch công cộng hầu như “tiệt chủng” ở Trung Quốc.
Theo tờ Shanghaiist, bất chấp những biển cấm yêu cầu mọi người bảo vệ nguồn nước, người dân Tế Nam vẫn rủ nhau mang bình to bình nhỏ tới xếp hàng bên cạnh những vòi nước công cộng để hứng nước mang về.

Người dân Tế Nam mang cả bình nước ra hứng về nhà dùng dần.
Tế Nam nổi tiếng với nguồn nước suối thiên nhiên thanh mát. Để tranh thủ nguồn tài nguyên và làm điểm nhấn thu hút khách du lịch, chính quyền thành phố đã cho xây dựng 100 vòi nước công cộng được khoan trực tiếp từ những dòng suối ngầm nhằm giúp đỡ người dân và du khách tới đây xua tan cơn khát dọc đường.
Tuy nhiên, khách du lịch chưa được tận hưởng dòng nước mát lành thì những vòi nước suối này đã trở thành nơi tập trung của một bộ phận người dân có thói quen “tranh thủ”.

Thậm chí có người còn mang cả ghế ra ngồi đợi hứng nước mang về.

Người dân Tế Nam tranh thủ mang bình to, bình nhỏ ra hứng nước sạch.

Chai to, chai nhỏ trong nhà đều được huy động hết để chứa nước.
Sự việc này đã trở thành chủ đề đả kích của cộng đồng mạng Trung Quốc trong mấy ngày qua.
Cư dân mạng ra sức lên án hành động “biến của công thành của riêng” này, đồng thời lo lắng nếu câu chuyện được phát tán mạnh mẽ có khi lại càng khiến nhiều người kéo nhau tới cây nước công cộng xếp hàng lấy nước hơn là xấu hổ mà dừng lại.
Vài tháng trước, chính quyền Bắc Kinh và Thành Đô cũng đau đầu với nạn trộm giấy vệ sinh ở toilet công cộng để về nhà dùng dần cho “đỡ tốn”.
Therealtz © VietBF