200 triệu USD là khoản tiền Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chi cho hoạt động đi lại mỗi năm. Sô tiền này còn lớn hơn rất nhiều lần số tiền được bỏ vào nỗ lực phòng chống HIV/AIDS, viêm gan, sốt rét và lao phổi.
Dù đang kêu gọi các bên tăng phần đóng góp ngân sách để đẩy lùi bệnh tật, WHO lại bị chỉ trích vì thói quen xài tiền vô tội vạ, chẳng hạn như đặt vé máy bay hạng thương gia và phòng khách sạn 5 sao mỗi khi công du, theo AP.
Hồi năm ngoái, WHO chi khoảng 71 triệu USD cho nỗ lực chống AIDS và viêm gan. Ở mặt trận sốt rét, tổ chức này chi 61 triệu USD. Và để làm chậm đà tấn công của lao phổi, WHO đầu tư 59 triệu USD. Cộng lại tất cả những khoản này vẫn chưa bằng mức chi phí đi lại hằng năm của các thành viên tổ chức y tế thuộc LHQ.
Trong chuyến công du gần đây đến Guinea, nơi Tổng giám đốc WHO Margaret Chan ca ngợi công lao nhọc nhằn của các nhân viên y tế ở Tây Phi khi đẩy lùi dịch Ebola, bà Chan ở phòng tổng thống lớn nhất của khách sạn Palm Camayenne tại thủ đô Conakry. Giá phòng này là 900 euro/đêm (khoảng 1.000 USD).
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 6.3 thông báo 1/4 tổng số trường hợp trẻ em dưới 5 tuổi tử vong là do môi trường ô nhiễm như nước và không khí nhiễm bẩn, khói thuốc lá, thiếu vệ sinh.
Giám đốc tài chính của WHO Nick Jeffreys thừa nhận trong một cuộc họp nội bộ vào tháng 9.2015 rằng các nhân viên của tổ chức gồm khoảng 7.000 người “đôi khi có thể vận dụng mánh khóe trong các chuyến công tác”, có nghĩa là ban quản trị không chắc mọi người đặt vé giá rẻ hoặc chuyến đi có lý do xác đáng hay không.
Ian Smith, giám đốc điều hành văn phòng bà Chan, dẫn lời người đứng đầu ủy ban kiểm toán của WHO cho hay cơ quan này hầu như chẳng làm gì để ngăn chặn hành vi sai phạm đó, mặc dù họ đang đối mặt với sức ép từ các quốc gia thành viên phải tăng cường tiết kiệm chi phí hoạt động.
Các quốc gia thành viên cùng đóng góp cho ngân sách 2 tỉ USD cho hoạt động của WHO, trong đó Mỹ là nước góp tiền nhiều nhất.
VietBF © Sưu tập