Quá nhiều sự kiện xảy ra trong cùng một tuần. Có thể nói rằng đây là tuần lễ tồi tệ nhất của ông Trump kể từ khi nhậm chức.
Donald Trump.
Tờ Washington Post đã công bố việc ông Trump bị điều tra liên quan tới cáo buộc gây cản trở pháp lý vì đưa qua quyết định sa thải giám đốc FBI James Comey.
Hai ngày sau, Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận đang bị điều tra trên Twitter cá nhân. Các trợ lý của ông vội vã lý giải tweet của ông đơn giản là khẳng định ông đã đọc được thông tin trên chứ chưa được thông báo cụ thể.
Vụ điều tra của ông Mueller là mở rộng chứ không phải thu hẹp. Và thái độ của ông Trump đối với cuộc điều tra đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Trong thứ 5 và thứ 6, ông liên tục đăng tải những dòng bình luận trên Twitter khiến mọi người có cảm giác ông đang quá nản lòng với vị trí của mình hiện tại.
"Họ tạo ra một sự liên kết giả mạo với câu chuyện của người Nga, không tìm thấy bằng chứng gì và giờ họ đi tìm sự cản trở pháp lý về sự liên quan giả tạo đó. Tuyệt", bình luận của ông Trump hôm thứ Tư. Trong buổi chiều, ông nhắc lại cuộc bầu cử năm 2016. "Tại sao gia đình Hillary Clintons và đảng Dân chủ đã thỏa thuận với Nga không bị điều tra, nhưng tôi không làm gì thì lại bị?", ông viết.
VietBF © sưu tầm