Nơi binh sĩ Mỹ và đồng minh chiến tranh với các tay súng IS.Một cựu binh sĩ của Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ bất chấp nguy hiểm cứu lấy bé gái trong bom đạn.Ngay từ đầu,ông đã xác định ông có thể mất mạng nếu cứu bé gái.

Ông Eubank chụp hình cùng bé gái mà ông cứu được ở TP Mosul – Iraq. Ảnh: Daily Mail
Theo thông tin được Daily Mail đăng ngày 18-6, người hùng nêu trên là David Eubank, 56 tuổi. Giữa lúc binh sĩ Mỹ và quân đồng minh giao tranh ác liệt với các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở TP Mosul, ông Eubank bất chấp hiểm nguy lao ra cứu sống một bé gái.
“Tôi nghĩ nếu mình thiệt mạng khi cố cứu sống cô bé, vợ con sẽ hiểu cho tôi” – ông Eubank khẳng định với Los Angeles Times.

Ông Eubank chụp hình cùng vợ, bà Karen và các con Sahale – 16 tuổi, Suuzane – 14 tuổi, Peter – 11 tuổi. Ảnh: Daily Mail
Sau khi xuất ngũ, ông Eubank thành lập nhóm nhân đạo Kitô giáo Free Burma Rangers (FBR). Ông cùng người vợ Karen, 3 đứa con và nhóm FBR quyết định đến Mosul để giải cứu dân thường mắc kẹt tại đây. “Tôi được Chúa trời phái đến đây. Tôi không nghĩ đến sự an toàn của bản thân” – người đàn ông 56 tuổi bày tỏ.
Không lâu sau khi giải cứu bé gái nêu trên, ông Eubank cùng gia đình quay lại Mỹ. Ông khẳng định đã lên kế hoạch thực hiện một nhiệm vụ khác ở Iraq.