Một chiếc Lamborghini Gallardo trị giá hơn 170.000 USD được trưng bày tại triển lãm mỹ thuật Aarhus, Đan Mạch.Khách đến tham quan có thể cào xước lên chiếc xe này tuỳ ý.Nhưng kết quả lại hơn những gì ban tổ chức tưởng tượng và họ lập tức phải cho dừng ngay ý tưởng này lại.

Chiếc Lamborgini đắt tiền biến thành bộ dạng thế này. Toàn bộ bề mặt chiếc xe chằng chịt những vết xước. Điều đáng nói là người ta vẫn không dừng việc cào xước thêm lên chiếc xe. Theo tìm hiểu thì đây là một màn đặc biệt của triển lãm. Kế hoạch ban đầu, ban tổ chức sẽ cho khách tham quan tùy ý cào xước lên chiếc Lamborgini trong vòng 3 tuần, nhưng sau đó, họ phát hiện mọi người rất thích thú với việc này và có dấu hiệu không ngừng lại, vì vậy, ban tổ chức đã cho dừng kế hoạch và thông báo sản phẩm đã hoàn thành.
Nghệ thuật gia DOLK và ông chủ SjurNedreaas đã mua chiếc xe từ Ý, ngay sau đó, họ nảy ra ý tưởng này, với mong muốn truyền đến mọi người thông điệp: “Tất cả những gì bạn làm, từng cử chỉ, hành động của bạn dù là nhỏ nhất cũng đều để lại vết tích của bạn trong xã hội này và đều có ảnh hưởng nhất định đến xã hội.”

Nhưng cả hai không ngờ rằng chiếc xe bị hủy hoại nghiêm trọng như vậy, phần kính xe đã được khuyến cáo không cào lên, cũng bị chằng chịt những vết ngang dọc. Ngay cả dòng chữ Lamborgini ở đuôi xe cũng bị phá hỏng chỉ còn sót lại 2 chữ.
Tuy có người cho rằng, việc làm này chẳng khác nào cổ vũ người ta đến phá các hiện vật ở triển lãm, 1 lần lại 1 lần. Song bên phía bảo tàng cũng đồng ý với quan điểm này, họ cho biết, điều quan trọng hơn là nghệ thuật sẽ giúp ích cho tư duy của chúng ta, thậm chí có thể thay đổi hành vi của một người.

Về phần mình, nghệ thuật gia Dolk cho biết, ông lựa chọn trưng bày chiếc xe với mong muốn nhắn gửi nhiều hơn đến mọi người, ông cho rằng vì chiếc xe này vượt quá khả năng của số đông, cho nên họ mới có phản ứng kịch liệt như vậy, chọn cách “bóp chết ước mơ của đàn ông”, tàn phá chiếc xe không thương tiếc.