11 thành phố khắp Trung Quốc nở rộ dịch vụ cho thuê ô công cộng Sharing E Umbrella. Các công ty tưởng vớ quả bẫm, không ngờ rằng chỉ mới hoạt động được vài tuần đã nguy cơ đóng cửa. Nguyên nhân là do lời đâu chẳng thấy chỉ thấy ô không cánh mà bay.
Tại Trung Quốc, sự thành công của các công ty cho thuê xe đạp công cộng như Mobike đã khiến nhiều công ty khởi nghiệp bắt chước ý tưởng cho các sản phẩm khác nhau, như ô chẳng hạn. Tuy nhiên, có một vấn đề bất cập nảy sinh: phần lớn ô đều "bốc hơi" nhanh chóng.
Chỉ mới được đưa vào hoạt động khoảng vài tuần, công ty cho thuê ô công cộng Sharing E Umbrella với dịch vụ triển khai tại 11 thành phố khắp Trung Quốc đã lâm vào cảnh khó khăn khi 300,000 chiếc ô mất tích không dấu vết. Được biết, công ty với trụ sở chính tại thành phố Thiên Tân đã đầu tư khoảng 10 triệu nhân dân tệ cho dịch vụ này. Khách hàng sẽ sử dụng một ứng dụng trên điện thoại và trả 19 tệ (hơn 60.000 đồng) đặt cọc cho việc sử dụng ô. Mỗi lần sử dụng sẽ tốn khoảng gần 18.000 đồng.

Hơn 300,000 chiếc ô biến mất trong vài tuần.
Theo tờ SCMP, CEO của công ty, anh Zhao Shuping cho biết ý tưởng này xuất phát từ dịch vụ cho thuê xe đạp công cộng triển khai tại Trung Quốc. Anh nhận ra rằng, "bất cứ thứ gì cũng có thể được chia sẻ nơi công cộng".
Công ty này sẽ đặt ô tại các địa điểm như bến tàu hay bến xe buýt. Tuy nhiên, hầu như không mấy người dùng đem ô trả lại sau khi dùng xong. "Ô thì rất khác xe đạp", Zhao cho biết. "Bạn có thể đậu xe đạp ở khắp nơi, nhưng với một chiếc ô, bạn cần giá treo hay hàng rào để treo ô".
Mỗi chiếc ô bị mất sẽ khiến công ty thất thu 60 tệ (hơn 200 nghìn) để thay thế. Tuy nhiên, Zhao không hề từ bỏ hy vọng. Anh cho biết công ty dự định tung ra 30 triệu chiếc ô mới vào cuối năm nay.
Sixth Tone cho biết công ty Sharing E Umbrella, cùng với 14 đối thủ khác trong ngành dịch vụ chia sẻ ô mới này, đang gặp phải nhiều vấn đề. Với một công ty dựa vào thời tiết, đảm bảo nguồn doanh thu là một điều không dễ dàng. Mùa mưa của Trung Quốc là mùa hè, phần còn lại trong năm thời tiết khá khô ráo. Mà hơn nữa, ở chỗ nào mưa nhiều, người ta tự mua ô cho mình chứ chẳng ai đi thuê ô cả.
Tuy nhiên, không phải chỉ mình dịch vụ cho thuê ô phải chịu cảnh mất trộm như này. Tháng trước, công ty cho thuê xe đạp Wukong Bicycles đã phá sản vì gần như tất cả xe đạp của công ty đã mất trong vòng 6 tháng vận hành. Ngay sau đó, công ty 3Vbike cũng theo gót vì mất hết xe đạp.
Therealtz © VietBF